Diva nhạc Việt thể hiện ca khúc "Bóng tối Jazz" của nhạc sĩ Giáng Son trong đêm nhạc của Tùng Dương, tối 9/12 tại Hà Nội.
Nam ca sĩ lúc dữ dội, máu lửa, khi tình tứ, ngọt ngào trong chương trình In the Spotlight chủ đề "Giao thoa", tối 9/12 tại Hà Nội.
Đôi nghệ sĩ không nói chuyện với nhau một thời gian dài nhưng không bỏ sót đêm nhạc hay ca khúc mới nào của đối phương.
Cả hai ca sĩ cùng hòa giọng thể hiện bài hát 'Em và tôi' trong đêm nhạc đầu tiên tưởng nhớ cố nhạc sĩ Thanh Tùng.
Tuấn Ngọc, Ý Lan, Bằng Kiều, Hà Trần, Tùng Dương, Uyên Linh cùng tham gia chương trình "The Master of Symphony" tổ chức tại nhà hát Hòa Bình.
Sau đêm nhạc "Hà Trần hát Trần Tiến" tối 30/9, nhạc sĩ vẫn nán lại phía ngoài sân khấu để hát và giao lưu với khán giả Hà Nội.
Nữ ca sĩ hát "Mẹ tôi" trong đêm nhạc "Hà Trần hát Trần Tiến" tại Hà Nội, tối 30/9.
Nam ca sĩ hát "Rock đồng hồ" trong đêm nhạc "Hà Trần hát Trần Tiến" tối 30/9 ở Hà Nội.
Nữ ca sĩ hát "Ngẫu hứng sông hồng" trong đêm nhạc "Hà Trần hát Trần Tiến", tối 30/9 ở Hà Nội.
Nữ ca sĩ hát "Nhăng nhố" trong đêm nhạc "Hà Trần hát Trần Tiến", tối 30/9 ở Hà Nội.
Người trẻ tuổi nhất trong bộ tứ Diva Việt sẽ về nước kết hợp với một trong những ban nhạc rock tài năng tại Không gian âm nhạc số 6, diễn ra ba đêm 23-24-25/9.
Hà Trần không khéo, không khéo như cách Hà hát, nếu không muốn nói là vụng. Hà vụng cả trong giao tiếp với nhà báo và người hâm mộ. Cứ cái kiểu ngồi rũ lưng và xoạc chân tiếp khách, chuyện ấy có khi cũng khiến nhiều người mới quen nhăn mày khó chịu.
"Trước tôi đọc nhiều, cả triết lý Đông Phương lẫn logic Tây Phương nhưng cái nào cũng chỉ cho tôi nhất đoạn thôi. Bây giờ tôi thấy đọc và học từ người, từ đời sống hữu ích hơn. Sách với tôi bây giờ chỉ có ý nghĩa thông tin hoặc giải trí", Hà Trần nói về thú vui đọc sách của chị.
"Ngày ấy tôi thích làm thơ vần, thường là thơ khổ 4. Mẹ rất khuyến khích và thường giúp tôi chỉnh sửa các câu chữ. Những bài thơ là bí mật riêng của hai mẹ con. Tôi hay xấu hổ, chẳng cho ai xem bao giờ...", Hà Trần tiết lộ.
"Tôi như sống bằng hai con người. Ban ngày là cuộc sống của người phụ nữ với gia đình hạnh phúc và bình yên. Ban đêm là những giấc mộng chập chờn, từng gương mặt đi qua trộn lẫn và nhòa mờ. Thức dậy sau cơn mơ, tôi tỉnh táo, yên ổn và hạnh phúc khi bên cạnh là người đàn ông mình tin yêu", ca sĩ tâm sự.
Đã theo chồng về trời Tây, nhưng thời gian này, Hà Trần ngóng về VN với nhiều hồi hộp, chờ đợi bởi chỉ vài tuần nữa, album tuyển chọn 98-03 của chị sẽ ra mắt khán giả quê hương.
Ba đêm diễn của Trần Thu Hà đầu tháng 3 ở hai phòng trà Tiếng Tơ Đồng và M&Tôi (TP HCM) đều chật người xem và nhộn nhịp tràng pháo tay. Đây là chuyến về nước lần thứ hai kể từ khi cô sang Mỹ định cư theo chồng. "Hà sẽ về hoài thôi", cô tâm sự.
"Tôi cảm nhận về âm nhạc giống như một cái cây có nhiều nhánh, mà "Nhật thực" là một nhánh phát triển riêng. Có thể nó đã đạt được chiều cao nhất định nhưng không phải là tất cả. Điều tôi mong ước nhất bây giờ là sức khoẻ tốt để có thể tiếp tục những điều tôi mong muốn với âm nhạc", Hà Trần tâm sự.
"Nếu khán giả thấy sự có mặt của tôi đối với âm nhạc là không cần thiết và giọng hát chẳng có gì đáng nghe thì sự tiên đoán sẽ thành đúng. Đối với tôi, hát ở đâu cũng là hát cho người VN. Còn được yêu mến, tôi còn hát", Hà Trần tâm sự khi có người dự đoán hình ảnh của chị sẽ dần mất đi trên sân khấu nhạc VN.
"Thật ra các ca sĩ không nhất thiết phải làm việc luôn chân tay. Họ cũng cần được nghỉ ngơi để tái sản xuất sức sáng tạo. Khi không có gì mới để ra mắt khán giả thì sự im lặng chính là tôn trọng nghệ thuật và biết đâu sự im lặng đó lại đầy hứa hẹn để bắt đầu một bước đột phá mới", Hà Trần tâm sự.