![]() |
Ca sĩ Trần Thu Hà. |
- 10 năm ca hát đủ để những ai tạo dấu ấn đối với chị?
- Những người mà để mình trông đến sự nghiệp âm nhạc của họ, và ít nhiều cũng là những người mình kính trọng và có học hỏi nhất định đó là bố Trần Hiếu, chú Trần Tiến, thêm nữa có Ngọc Đại, ca sĩ Thanh Lam.
- Chị nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng ở cương vị một ca sĩ, Trần Thu Hà có vẻ ít lỗi?
- Lỗi đầy! Lỗi nặng nhất là vụ Nhật thực vì phá hỏng cả một ê-kíp làm việc... Nhiều khi, theo một nghĩa nào đấy, có thể tôi cũng không phải là một nghệ sĩ theo đúng tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Tôi là một ca sĩ giỏi và thông minh, thế thôi!
- Liệu khán giả có được thưởng thức "Nhật thực" 2 vẫn với giọng hát của chị?
- Nhật thực 2 sẽ có nhiều người đấy! Và nếu vẫn còn nồng nhiệt với nhạc của Ngọc Đại thì tôi chỉ tham gia một vài bài thôi. Nói thẳng ra tôi vẫn là một đứa trẻ con chưa đủ kinh nghiệm sống và chưa đủ rộng lượng bước qua mọi khúc mắc để làm việc tiếp. Nhạc của Ngọc Đại cần cảm xúc mà bây giờ tôi không có được hứng thú như thời gian làm Nhật thực trước.
- Thời làm "Nhật thực" có phải lúc đó chị đang yêu mãnh liệt?
- Không... đó là thời tích tụ những thất bại từ trước đấy. Thất bại về nhiều thứ, về cả sự nghiệp nữa, có những thất bại nhất định mà tôi ghét nhất là cứ bị so sánh với người khác. Cho nên, lúc làm Nhật thực chỉ muốn làm rõ ràng nhất chân dung của mình.
- Có lúc nào chị cảm thấy mình là một ca sĩ chật vật trong sự nghiệp?
- Có chứ, vì chẳng lúc nào làm việc mà dễ cả. Nhưng bây giờ thì cảm giác đó không còn nữa, có thể giờ đây mình cũng già đời hơn nên dễ cân bằng tâm lý hơn.
(Theo Người Đẹp)