Nhà hàng ở mặt tiền quốc lộ 1A do ông già 67 tuổi quản lý đã tổ chức mại dâm với giá 150.000-200.000 đồng một lượt.
Rất có thể mãn kinh là thứ mà tạo hóa ban tặng phụ nữ để họ không thực hiện những việc bất lợi đối với con dâu và những đứa cháu nội.
Giận vợ bỏ đi, anh Dũng nói chỉ chấp nhận con về nhà chứ vợ thì không, đã đâm đơn ly hôn thì "cắt đứt luôn, không quan hệ gì".
Cô con dâu người Ấn Độ liên tiếp đánh vào đầu mẹ chồng 70 tuổi, thậm chí còn dùng khăn siết cổ bà.
Chồng qua đời, chị Ngà muốn được gia đình chồng sang tên làm chủ căn nhà 100 m2 hai mặt tiền ở trung tâm nhưng không được chấp nhận nên kiện ra tòa.
Cả tháng nay tôi không được đụng vào người vợ, vì cơn giận này của cô ấy chưa hết, lại xuất hiện cơn giận khác.
Vì cuộc sống quá khó khăn, mẹ tôi đồng ý cho người khác nhận cháu nội làm con nuôi khi chưa hỏi ý kiến con dâu. Xin hỏi việc này có được phép không?
Chúng tôi ở riêng, nhưng cô ấy không bao giờ chịu chủ động hỏi thăm ông bà.
Voskresenskai Elvira, con dâu của một gia đình người Việt, là một trong những nạn nhân thiệt mạng trên chiếc máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập.
Không được "tình địch" giao tiền bồi thường danh dự theo yêu cầu, Toàn ép nạn nhân viết tường trình tự nhận bị bắt quả tang có hành vi hiếp dâm vợ Toàn.
Cuốn “hộ chiếu” mời sinh nhật mang màu tím, đóng logo của Mr. Đàm cùng ngày giờ mạ vàng. Câu chuyện nằm trong top các chủ đề được quan tâm nhất trong ngày.
Không ngăn được con dâu nhảy xuống sông tự vẫn, ông Độ vội lao xuống cứu song bị nước cuốn mất tích. Con dâu ông được ngư dân vớt lên bờ, cứu sống.
Thiếu phụ 29 tuổi khai không có mặt tại nhà vào thời điểm bố chồng bị đám đông côn đồ ập đến vây chém. Còn công an xác định nguyên nhân sự việc xuất phát từ mâu thuẫn của vợ chồng cô.
Sau khi Vân về, bà mẹ chồng 65 tuổi không thể tìm thấy số tiền dành dụm trong suốt một thời gian dài.
Sau đám cháy ở lán trông nương, mọi người phát hiện thi thể của con dâu gia chủ. Hai chiếc quần của nạn nhân bị vứt gần hiện trường.
Trong cuộc sống không tránh khỏi sự xô xát, cãi nhau giữa con và chị dâu. Nếu điều đó xảy ra, mong mẹ hãy bình tĩnh nghe chuyện từ hai phía, đừng vì con là con gái mẹ mà bênh vực. Đừng để chị cảm thấy lẻ loi trong nhà mình.
Nếu chẳng may mẹ mất mà không để lại di chúc thì toàn bộ tài sản có mặc nhiên thuộc về gia đình anh trai tôi không? Chị dâu tôi có được hưởng không?
Đi chữa bệnh về, cụ bà Trần Thị Tú (82 tuổi, Phúc Xá, Hà Nội) phải nằm trước cửa nhà gần một ngày cho đến khi có người phá khóa cửa. Nguyên nhân được cho là bà có mâu thuẫn tranh chấp ngôi nhà với con dâu.
Vì cháu nội, bà đã nuốt nước mắt, tha thứ cho con dâu gây ra cái chết của con trai bà.
Bữa tối tại nhà của chú rể, mọi người vui mừng đón tiếp nàng dâu mới.