Khoảng 8h ngày 13/7 tại đỉnh cầu Bính (Hải Phòng), thấy con dâu Phạm Thị Trâm (28 tuổi) bỏ qua tất cả lời khuyên can quyết nhảy xuống sông tự vẫn, ông Nguyễn Bắc Độ (62 tuổi, bố chồng) vội vàng lao xuống cứu
Ông Độ bị nước cuốn mất tích. Chị Trâm chới với trên sông, được ngư dân gần đó kịp thời đưa thuyền ra cứu.
Theo người nhà, sau khi sinh con đầu lòng, chị Trâm mắc bệnh trầm cảm. Trước đó chị đã thắt cổ tự tử nhưng được gia đình nhà chồng phát hiện. Ngày 10/7, chị Trâm về quê ở Quảng Ninh tĩnh dưỡng, đến ngày 12/7 trở về nhà chồng.
Sáng 13/7, không thấy con dâu đi ăn sáng về, gia đình ông Độ hốt hoảng đi tìm. Liên lạc qua điện thoại, mọi người được chị Trâm đang ở cầu Bính.
Gia đình đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm xác ông Độ trên sông Cấm.