Hà NộiNgười phụ nữ 29 tuổi lập gia đình vài năm nhưng không mặn mà chuyện chăn gối, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh sợ tình dục.
Tôi chỉ có thể đáp ứng anh đôi ba lần mỗi tuần, trong khi nhu cầu của anh rất cao, năm đến bảy lần mỗi tuần.
Nhiều phụ nữ không ham muốn hoặc đau đớn khi quan hệ tình dục nhưng ngại đi khám vì xấu hổ, khiến bệnh kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý và hôn nhân.
Tôi mới cưới vợ, chuyện chăn gối rất khó khăn, lúng túng, rối loạn cương. Làm sao để khắc phục tình trạng này? (Văn Chuẩn, Long An)
Tôi 27 tuổi, chồng sắp cưới 31, mọi chuyện khá suôn sẻ, chỉ chuyện chăn gối khiến tôi còn băn khoăn, chưa biết giải quyết thế nào cho phù hợp.
Vừa rồi, vô tình vợ chồng tôi để con bắt gặp cảnh đang sinh hoạt khiến tôi vừa ngượng vừa không biết giải quyết thế nào? Xin tư vấn.
Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi hai tuổi, có bé gái hai tuổi, vợ chồng sống chung với bố mẹ chồng, thi thoảng va chạm nhưng không có gì lớn.
Tôi hiểu với đàn ông, việc đó rất quan trọng, không chỉ là sinh lý mà còn liên quan tới sức khỏe, thể chất.
Từ sau khi sinh bé thứ hai năm 2020, vợ rất hờ hững và ít tâm sự với tôi, chuyện chăn gối của chúng tôi cũng rất ít.
Gia đình tôi từng có giai đoạn trục trặc như tác giả bài viết "Vợ bảo tôi ra ngoài giải quyết nhu cầu" nhưng mọi chuyện đã qua.
Chúng tôi từng quen biết nhau nhiều năm, tìm hiểu gần một năm thì tiến tới hôn nhân.
Tôi 33 tuổi, vợ 27 tuổi; trước khi cưới, chuyện sinh hoạt của chúng tôi vẫn bình thường, đôi ba lần mỗi tuần.
Tôi 33 tuổi, vợ 34 tuổi, kết hôn được tám năm, có hai con gái gần bảy tuổi và bốn tuổi.
Tôi 37 tuổi, chồng hơn hai tuổi, kết hôn hơn 10 năm, cuộc sống hôn nhân những năm đầu hòa hợp về mọi thứ, kể cả chuyện ấy.
Chồng tôi tăng ham muốn là do anh thích nhậu, thích ăn thịt chó, thích xem phim đen hoặc xem những thứ gây kích thích hàng ngày.
Gửi tác giả bài viết "Khao khát mái ấm gia đình dù không thể là đàn ông bình thường".
Tôi là tác giả bài viết "Chẳng thể che giấu ham muốn dù không muốn anh tổn thương".
Tôi hiểu nếu mình không tiết chế lại, anh sẽ sợ tôi, cả hai đều mệt mỏi; tôi buồn, còn anh lo vì không thể đáp ứng đủ cho tôi.
Hai con chúng tôi có được đều phải can thiệp y khoa, tôi vẫn còn trong trắng cho đến khi làm mẹ.
Tôi lúc nào cũng có ý nghĩ ly hôn vì cảm giác mình không được yêu thương, sống thế này chỉ đang phí phạm tuổi xuân của cả hai.