Hội đồng giám sát đặt cược đua ngựa, chó và bóng đá quốc tế có quyền yêu cầu tạm dừng cuộc đua nếu phát hiện bất ổn.
Đã có 10 triệu đôla tiền đặt cược được dồn vào trận đấu đáng chú ý giữa nhà cựu vô địch quyền anh và võ sĩ nổi danh MMA.
Tiền vệ của Burnley thừa nhận có thể sẽ giải nghệ sớm vì nhận án phạt nghiêm khắc từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA).
Người dân Philippines coi đá gà là môn thể thao vua, chỉ xếp sau bóng rổ, tuy nhiên không ai đếm được số gà chết trong một thời gian ngắn của giải đấu.
Tướng Mỹ Eisenhower từng phải giao một máy bay B-17 cho tướng Montgomery của Anh vì màn cá cược vui của cấp dưới.
Leroy Sane ngỏ ý tiếc cho một CĐV khi khiến anh này không thể thắng cá cược một khoản tiền lớn.
Hoa khôi quần vợt người Canada khẳng định sẽ tiếp tục gặp người đã thắng cô trong lần cá cược kết quả trận Super Bowl trên mạng.
Eugenie Bouchard cá cược về đội thắng trong trận Super Bowl với CĐV bằng một cuộc hẹn, và cô đã thua cược.
Các nhà cái đưa ra nhiều hình thức cá cược liên quan đến Donald Trump như ông có nói "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" hoặc dùng Twitter trong ngày nhậm chức không.
Một CĐV không tin vào khả năng Arsenal sẽ mua trung vệ Mustafi, dẫn đến việc có thể mất đến 120.000 bảng (157.000 đôla).
Sau nhiều năm "thai nghén" dự thảo Nghị định kinh doanh về đặt cược bóng đá, đua ngựa, đua chó sắp được hoàn thành.
Cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần trước là sự kiện lịch sử với Anh và châu Âu, nhưng cũng là cơ hội lớn với các tay cá cược.
Bóng đá và cá độ luôn song hành khiến mùa Euro 2016 trở thành một cơ hội "làm ăn vàng" cho nhiều người Việt Nam, dù có người phải bán nhà vì thua trắng.
Tũn và Tý là một đôi bạn thân lâu năm, một hôm Tũn tâm sự cùng với Tý:
Là đấu trường đỉnh cao của tốc độ và đường cong, giải đua xe công thức 1 (Formula One hay còn gọi là F1) luôn mang đến cho người xem những màn tranh tài gây cấn với những đường đua ngoạn mục và pha vượt mặt thót tim.
Đúng năm đội bóng yêu thích có khả năng đăng quang ở Ngoại hạng Anh thì John Micklethwaite... lại quên làm công việc quen thuộc suốt từ năm những năm 1990.
Vào đầu mùa giải, tỷ lệ thắng cược nếu đoàn quân của Claudio Ranieri vô địch là một ăn 5.000, đến Giáng sinh mức này giảm xuống còn một ăn 1.000.
Leicester City càng tiến gần đến ngôi báu Ngoại hạng Anh, nhiều hãng cá cược lo phải trả hàng chục triệu đôla cho người thắng.
Hãng cá cược muốn chi trả hơn 35.000 đôla cho một cổ động viên đặt cửa Leicester City vô địch khi Ngoại hạng Anh vẫn còn tám vòng đấu, nhưng bị từ chối.
Một anh thợ mộc người Anh đặt cược khoản tiền nhỏ vào cửa Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh 2015-16, với tỷ lệ hồi đầu mùa lên tới đặt 1 ăn 5000.