Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tài xế ôtô 4 chỗ đã đâm vào một cảnh sát rồi bỏ chạy.
Cao chỉ 1m40, nặng 32kg, Nguyễn Như Tuấn Đức hàng ngày đều ra phố lúc 6h, đánh giày kiếm tiền chạy thận.
Nọc độc của ong bài tiết qua nước tiểu, nên nạn nhân cần uống nhiều nước, truyền dịch liên tục, giảm nguy cơ suy đa tạng.
Các bệnh nhân nhập viện Đa khoa Hưng Yên trong tình trạng co giật, nhận thức kém.
12 năm theo nghề, bác sĩ Vũ Tưởng Lân ở khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai luôn giữ "trái tim nóng, cái đầu lạnh" để cứu người thật nhanh.
Thuận trực từ chiều 30 đến mùng hai Tết, nhiệm vụ đảm bảo an ninh khoa cấp cứu và hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân.
Vật lộn với bệnh tật và mưu sinh, những bệnh nhân chạy thận nhân tạo phải thuê nhà ở Hà Nội không háo hức gì khi Tết đến.
Vợ là người nước ngoài nên gia đình chỉ ăn tết dương lịch, bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn ở Bệnh viện Bạch Mai luôn xung phong trực tối giao thừa.
Bệnh nhân 27 tuổi (Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, đường máu hạ thấp, rối loạn nhịp tim.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong xin lỗi Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đồng nghiệp và nhân dân vì phát ngôn cá nhân làm ảnh hưởng đến ngành.
Giá thuốc lá rẻ, bày bán tràn lan, ai cũng có thể mua bất cứ nơi nào, gây khó khăn trong việc cai nghiện thuốc lá ở nước ta.
Phổi của người hút thuốc lâu năm có thể chuyển sang màu đen, không hồng hào, bơm khí đầy căng như người khỏe mạnh.
Thắng bán buôn giấy khám sức khỏe giả, giấy chứng nhận nằm viện giả với giá 25.000-40.000 đồng một tờ.
Nợ 7 tỷ đồng do kinh doanh bất động sản, bà Hà lừa tiền của 8 đồng nghiệp tại Bệnh viện Bạch Mai.
4 năm hoạt động, tổng đài tư vấn Bệnh viện Bạch Mai nhận 50.000 cuộc gọi, hỗ trợ 900 người cai thuốc lá thành công (dừng hút trên 1 năm).
Nhân viên tư vấn xác định mức độ nghiện, quyết tâm người có nhu cầu bỏ thuốc, lên kế hoạch, gọi điện nắm tình hình trong quá trình cai thuốc.
Vì không muốn sức khỏe của các cháu bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, ông Nguyễn Văn Ngư (Bắc Ninh) quyết tâm cai thuốc.
Sau ca mổ, bác sĩ Hào ra lệnh cho điều dưỡng rút ống nội khí quản như thường lệ. Bất chợt, cả người bệnh nhân tím đen như quả bồ quân.
Bùi Thị Trang, cô gái Bình Phước được cộng đồng hỗ trợ chi phí đưa từ Hà Nội về quê khi còn hôn mê, đã mở mắt và nhận ra bố mẹ.
Hà NộiNgười phụ nữ 32 tuổi vừa đến cửa phòng cấp cứu thì ngã quỵ hôn mê, tình trạng bệnh chỉ 10% cơ may thoát chết.