Chuyện mang bầu có thể che mắt được người ngoài, nhưng làm sao nói dối được người yêu? Có vẻ là một chuyện dàn dựng như trong phim.
Cuộc tìm kiếm đứa con bị bắt cóc suốt 17 năm trời khiến Ye Jinxiu mất cả nhà cửa, sức khỏe và gia đình. Thế rồi, khi bà được thỏa ước nguyện, đứa con mà giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, lại không muốn nhận mẹ.
Từ Bệnh viện quận 7, TP HCM về thẳng nhà ở xã Bình Hưng, Bình Chánh chỉ gần 8 km, song để cắt đuôi người truy đuổi, kẻ bắt cóc bé trai đã vạch ra hành trình lắt léo với 5 chặng xe dài hơn 27 km.
Sau nhiều ngày gặp gỡ nhân chứng, dù các chi tiết rời rạc nhưng họa sĩ Thành đã dựng được chân dung kẻ cầm đầu băng cướp táo tợn. Từ tấm hình phác họa, Công an tỉnh Đồng Nai xác định ra tên này.
Người đàn bà đầu thú, trao trả em bé đã bắt cóc trong bệnh viện bị đánh giá khai báo rất quanh co. Cảnh sát tình nghi có đồng phạm khác.
Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên nhắc nhở các trường học đảm bảo an ninh, tránh việc kẻ xấu xâm hại học trò.
Tâm rất nhanh nhẹn và thông thuộc địa hình do nhiều năm săn bắt chim trong các khu rừng nên khi phát hiện bóng cảnh sát, hắn đã nhanh chóng lủi vào bóng đêm.
Bịa lý do nhiễm HIV, cần khoản tiền lớn nhưng không được gia đình chấp nhận, Hưng đã lên kế hoạch bắt cóc chính đứa cháu họ rồi ra tối hậu thư đổi 180 triệu lấy tính mạng cháu bé.
> Cậu bắt cóc cháu, đòi chuộc 180 triệu đồng
Chen lấn xô đẩy, hàng nghìn người muốn được tận mắt chứng kiến cháu bé bị bắt cóc. Chị Thơm, mẹ của bé Trường vỡ òa niềm vui khi thấy con trai được cơ quan công an đón từ huyện Đông Anh, Hà Nội về Bệnh viện phụ sản Trung ương chiều nay.
> Kẻ bắt cóc bé sơ sinh là nữ bệnh nhân/ Các BV sản tăng cường bảo vệ sau vụ mất bé/ An ninh quá lỏng
Do cần tiền cưới vợ, lại biết gia đình chị Hằng có tài sản nên Thắng và người anh họ đã lên kế hoạch, theo dõi bắt cóc con trai chị này để tống tiền.
> 30 cảnh sát giải cứu bé trai bị bắt cóc
Sau khi đến trường mầm non đón con gái, Hòa gọi điện về cho vợ và bố đẻ đòi 50 triệu đồng, nếu không sẽ kết liễu đời mình cùng con gái.
Thấy bé gái một mình chơi trước nhà, Hùng dụ dỗ cùng ra quán mua kẹo rồi bắt cóc đem đi bán.
Không muốn Mai quan hệ tình cảm với Huy, gia đình đưa cô vào Nam, yêu cầu cắt đứt liên lạc. Huy thất tình, bắt đứa trẻ 9 tuổi làm con tin gây sức ép buộc đưa hắn địa chỉ, số điện thoại của người yêu.
Quỳnh Anh dọa sẽ "đẩy ra đường cho xe cán chết" nếu không nghe lời khiến hai đứa trẻ khiếp sợ, răm rắp đi theo và cùng lên xe buýt lang thang hàng chục cây số.
Vụ việc 7 học sinh cấp hai tại TP HCM bị "bắt cóc" dưới chiêu bài đi "phỏng vấn nhận quà" cuối tháng 8 đã khiến nhiều người hoang mang. Sự việc này cho thấy ngay cả với con lớn thì cha mẹ và trẻ cũng không được mất cảnh giác.
Lấy lý do đi mua cơm trưa, người phụ nữ gửi cậu bé lại cho một hành khách rồi bế đứa trẻ chừng 3 tuổi đi đến chiều muộn không quay lại.
Hà khai đã đưa con trai thứ hai cho một người đàn ông rồi lu loa rằng bé bị mất tích.
Gia LaiNguyễn Lê Hoàng Phương, 28 tuổi, bị bắt tạm giam sau 9 ngày bắt cóc bé gái mới sinh "để làm con".
Bà Ngọc đến nhà trẻ đón con trai 21 tháng tuổi của chị Hoa rồi mang bán cho một cặp vợ chồng hiếm muộn.
Bà Cúc khẳng định anh Hoàng sở hữu tài sản hàng chục tỷ ở Sài Gòn, không thể dàn cảnh bắt cóc 2 con gái để tống tiền 50.000 USD.