Trưa 14/8, tại thôn Yên Ngưu, xã Tam Điệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, chị Quách Thị Nhung và Nguyễn Thuý Phượng (27 tuổi) vui mừng khi con gái của các chị được tìm thấy, đưa về nhà an toàn.
Bé Nguyễn Thị Hoà (10 tuổi, con chị Nhung) kể, trưa 13/8 đang chơi ở sân với Quách Thị Diên (5 tuổi, con chị Nhung) thì Quỳnh Anh (18 tuổi, từng trọ cùng thôn) tới nói chuyện. Sau ít phút, hai đứa trẻ bị Quỳnh Anh lôi đi đường tắt sang thị trấn Ngọc Hồi rồi đón xe buýt.
“Cháu và em Diên gào khóc nhưng chị ấy bịt miệng và doạ đẩy ra đường cho xe cán chết”, Hoà kể. Hoảng sợ, hai bé phải theo Quỳnh Anh đi qua nhiều tuyến phố tại nội thành Hà Nội.
Theo cảnh sát, 12h10 hôm đó, đi qua phố Liễu Giai, anh Nguyễn Quốc Khánh (42 tuổi) thấy hai bé ngồi cùng một cô gái ở vỉa hè cạnh công trường toà nhà Lotte đang xây dựng. Nghĩ họ từ quê ra bị lạc đường, anh dừng ôtô hỏi han. Quỳnh Anh nói quê ở Thanh Hóa, hai đứa nhỏ cũng bảo cùng ở đây. Nhưng anh Khánh phát hiện giọng của hai đứa trẻ khác với "cô chị" và thấy một số biểu hiện khác thường nên sinh nghi.
Anh kéo một bé ra hỏi chuyện và cháu cho biết nhà ở thị trấn Văn Điển. Nghi ngờ bọn trẻ bị bắt cóc, khống chế, anh liền hô hoán. Quỳnh Anh kéo Hòa và Diên bỏ chạy song bị anh Khánh và một thanh niên đi đường giữ lại. Hai cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở gần đó tới hỗ trợ các anh đưa tất cả về trụ sở công an.
Ngay sau đó, Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình đã gọi điện thoại cho gia đình tới đón các bé về. Lúc này chị Nhung mới hay con không chơi trong xóm như mình vẫn tưởng.
Một cán bộ điều tra cho biết, hiện Quỳnh Anh chưa khai lý do dẫn hai đứa trẻ đi xa nhà hơn chục cây số.
Quỳnh Anh, quê ở Thanh Hóa, từng có thời gian trọ cùng khu với hai em nhỏ này. Gần đây, do nợ tiền phòng, cô bị đuổi đi. Quỳnh Anh không nghề nghiệp ổn định, thường là la cà ở các quán Internet.
Hoàng Việt