Trần Thị Bé Tư, 62 tuổi, bị cáo buộc nhiều lần xâm hại con riêng của chồng và hai trẻ khác.
Sử dụng quạt thường xuyên khi trời trở lạnh, bé trai 8 tuổi đột ngột méo mặt và miệng, bác sĩ chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.
Cụ bà 77 tuổi được bác sĩ cắt túi mật và đặt stent trong ống mật chủ 6 năm trước, chỉ định lấy ra sau 3-6 tháng song bà không tuân thủ dẫn đến nhiễm trùng.
Bé trai 13 tuổi, bị đột quỵ nhồi máu não không rõ nguyên nhân, dẫn đến liệt nửa người, mất chức năng sinh hoạt, được bác sĩ điều trị thành công.
Lý Hoài Thi, 20 tuổi, bị cáo buộc nhiều lần quan hệ tình dục với người yêu nhí 14 tuổi trong thời gian sống chung, sau đó bỏ trốn khi lộ chuyện này.
Bà Trần Kiều lai tạo thành công giống nhãn lạ với đặc tính vượt trội, khiến loại trái cây này thành đặc sản của tỉnh Bạc Liêu, bán giá cao gấp 2-3 lần những giống khác.
Quỹ Hy Vọng cùng chính quyền địa phương ở tỉnh Bạc Liêu, TP Cần Thơ vừa khánh thành 8 cầu nông thôn giúp bà con, học sinh vùng sâu đi lại an toàn, thuận tiện.
Trần Quang Đạt bị phạt 13 năm tù vì rượt đuổi, chém gục người đàn ông nói chuyện với bạn gái của anh ta.
Võ Hoàng Thái, 20 tuổi, bị cáo buộc cầm đầu băng nhóm dùng dao tự chế chém gục hai người đi xe máy vì cho rằng bị nhìn đểu khi đang nhậu.
Người đàn ông 68 tuổi, ở huyện Phước Long, bị ong vò vẽ đốt hơn 120 vết, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Đường Ninh Quới – Ngan Dừa nối huyện Hồng Dân với TP Bạc Liêu kinh phí đầu tư 271 tỷ đồng sau ba năm thi công chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng.
Đào Chí Tâm, chủ nhà xây trái phép, khai mục đích nhốt hai cán bộ trật tự đô thị khi họ đến kiểm tra là vì "sợ mất tài sản và không nghĩ là phạm pháp".
Trần Quốc Khanh, 45 tuổi, bị phạt 20 năm tù vì tạt xăng đốt chết bạn gái sau khi níu kéo tình cảm không thành.
Ông Châu Văn Mỹ, cựu phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, được cho là thừa nhận yêu cầu nữ bị cáo cho quan hệ tình dục và đưa 100 triệu đồng để được hưởng án treo.
Ông Đỗ Thành Hưng, chủ căn nhà chắn giữa đường Võ Văn Kiệt, TP Bạc Liêu hơn 20 năm qua, đồng ý tháo dỡ giao mặt bằng cho chính quyền.
Vụ sạt lở khiến dãy nhà xưởng công ty chế biến bột cá ở huyện Đông Hải trôi xuống sông, gây thiệt hơn 5 tỷ đồng, sáng 7/7.
Trần Minh Thiên, 27 tuổi, cùng đồng phạm khai đã liên tục ăn trộm, gây ra hơn 80 vụ ở nhiều tỉnh miền Tây, trị giá tài sản hàng tỷ đồng.
Nguyễn Văn Vũ, 23 tuổi, đi xe khách từ Sài Gòn về Cần Thơ rồi thuê xe ôm chở đến chỗ vắng để sát hại, cướp tài sản.
Nguyễn Tuấn Kiệt, 19 tuổi, khai bị "ảo game", nhập vai như nhân vật trong trò chơi nên cầm dao chém người bán rau tử vong.
Bé trai ba tuổi theo gia đình ra đầm tôm, bất ngờ bị cuốn vào cánh quạt dẫn đến chấn thương phần mềm và gãy xương đùi.