Chuyện phong bì cưới chưa bao giờ có nhiều câu chuyện cười ra nước mắt như bây giờ. Vài tháng trước, một người than thở nhiều người quen quên tính tiền trượt giá khi đi ăn cưới, vì nhận lại đúng 500 nghìn đồng đã mừng sau 10 năm trời, hoặc bị lỗ nặng khi cả gia đình ba người dự tiệc nhưng mừng chung 500 nghìn.
Hôm qua tôi còn thấy việc một người mừng cưới 200 nghìn đồng bị gia chủ "bóc phốt" gây tranh luận trên mạng xã hội. Một người đăng hình chụp một phong bì thiệp cưới, ghi số 200 và tự vấn: "Chắc do ăn ở không tốt với xóm làng hay đãi ăn không được hay gia đình mình thiếu sót những gì? Đây là bài học rút kinh nghiệm cho những gia đình tổ chức tiệc tùng nha".
Có lẽ, với nhiều người thì mức giá sàn đi mừng cưới bây giờ là 500 nghìn đồng. Với mức giá này, được xem là "tạm chấp nhận được", nếu đi thấp hơn, có lẽ sẽ dễ bị "bóc phốt".
Có những lúc bí tiền quá, tôi đành mừng số lẻ như 300 nghìn hoặc 400 nghìn đồng. Nhiều người thấy tôi bỏ phòng bì số tiền như thế thì nói là "sao không ráng thêm vài trăm để coi cho được". Tôi cũng biết điều đó, nhưng bản thân tôi lương ba cọc ba đồng, cố gắng xoay xở chi tiêu nên tháng nào nhận được từ hai, ba thiệp mời cưới là thấy vô cùng áp lực, biết sao bây giờ?
Với nhiều vụ việc gia chủ lẫn khách chỉ trích nhau vì tiền mừng cưới, tôi thấy ở ta đang tồn tại cách làm đám cưới như kinh doanh, thật là mất tình nghĩa hàng xóm, bạn bè. Đâu rồi cái cảnh xưa, mỗi khi nhà nào có đám cưới là hàng xóm, bè bạn mỗi người một tay phụ giúp mà không nề hà chuyện tiền bạc?
Chừng nào người Việt mới chịu tổ chức cưới đơn giản, mời gia đình và bạn thân, chỉ nhận quà cưới, không nhận phong bì?
Tấn Hùng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.