Bố là trụ cột kinh tế chính trong gia đình tôi. Còn mẹ chủ yếu ở nhà nội trợ, quán xuyến chuyện bếp núc trong nhà, xem như không làm ra tiền, chẳng đóng góp tài chính gì. Việc của mẹ chỉ có nuôi con, chăm con, làm vườn, chăm sóc ông bà... Nhiều người nói mẹ tôi chỉ ở nhà ăn bám, thế nhưng, tháng nào tôi cũng thấy bố đều đặn đưa tiền lương cho mẹ để chi tiêu, chẳng hề so bì, hay tị nạnh gì.
Thực ra, mẹ tôi lúc chưa lấy chồng cũng là người có công ăn việc làm ổn định, có lương hàng tháng đủ để chi tiêu cá nhân. Thế nhưng, sau khi lấy bố, mẹ bị buộc phải hy sinh công việc để ở nhà sinh con, chăm sóc con cái, chu toàn cơm nước, nhà cửa, chăm nom cả ông bà tôi già yếu... nói chung là cả trăm việc không tên.
Nếu mẹ tôi vẫn đi làm thì ai lo cho nhà cửa, ai cơm nước, con cái để bố tôi yên tâm kiếm tiền? Nếu thuê người giúp việ thì có lẽ nhà tôi cần phải có ít nhất hai người làm mới quán xuyến được hết các việc trên. Bố tôi thì không thể vừa đi làm, vừa lo chăm con vì ông chăm bản thân còn không nổi.
>> 'Vợ phát tiền tiêu vặt cho chồng 200.000 đồng mỗi tuần'
Nhờ có mẹ ở nhà mà bố tôi đi làm ở xa về là có cơm canh nóng hổi, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, ông bà nội tôi khỏe mạnh, yên vui tuổi già... Những đóng góp như vậy nếu là quy ra thành tiền thì thử hỏi đáng giá bao nhiêu? Đó là lý do bố tôi vẫn luôn rất thương mẹ dù bà không kiếm ra tiền. Ông luôn trân trọng người vợ đã từ bỏ cả sự nghiệp để ở nhà toàn tâm toàn ý lo việc gia đình, hy sinh quá nhiều cho tổ ấm hiện tại.
Có lẽ chuyện này ít được nhìn nhận một cách đúng mực ở Việt Nam, nhưng tại các nước khác lại là chuyện khác. Tôi rất ngưỡng mộ người Nhật vì họ sẵn sàng chuyển thẳng tiền lương hàng tháng của chồng vào tài khoản của vợ. Người Việt có câu "của chồng công vợ" cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thử hỏi có ông chồng nào dám từ bỏ sự nghiệp để ở nhà nội trợ, chăm con cho vợ đi làm kinh tế không?
- Cách tôi khiến chồng tâm phục, giao phó toàn bộ tiền bạc
- 17 năm tiền ai nấy giữ dù lương tôi gấp ba lương chồng
- 'Tôi hạnh phúc dù mỗi tháng phải nộp lương cho vợ 40 triệu đồng'
- Vợ chồng 40 năm nộp hết lương, thưởng vào quỹ chung
- Tôi không muốn chồng nộp hết lương rồi lại xin tiền vợ
- Vợ chồng tôi không động vào tiền của nhau