"Khi tôi còn là đứa trẻ, mỗi dịp trung thu là địa phương phát cho dân phố bánh trung thu để phát cho trẻ trong tổ. Bánh nhỏ thôi nhưng không khí vui, buổi tối đó lúc 19h sẽ có phim hoạt hình hay với thời lượng dài chiếu trên tivi cho trẻ xem dịp trung thu.
Còn bây giờ, kinh tế đất nước phát triển, trung thu đã mất nhiều ý nghĩa tốt đẹp từ thời xa xưa. Bây giờ trung thu là dịp để biếu xén phục vụ cho nhiều mục đích và từ cái bánh rẻ tiền năm nào được phù phép trở thành thứ xa xỉ.
Chính vì biếu xén như vậy nên chi phí này cũng sẽ cộng vào chi phí kinh doanh, sản xuất, thế là giá hàng hóa tăng lên. Sau mùa trung thu qua, có lẽ không hiếm các hộp bánh xa xỉ được vứt bỏ trước nhà cửa ai đó để đổ rác vì hết date hoặc bị mốc/
Mùa trung thu bây giờ mang ý nghĩa vụ lợi, đổi chác của người lớn là chủ yếu. Hãy nhìn vào thực tế mà thay đổi nó sao cho mùa trung thu đem lại một niềm vui gì đó cho trẻ thơ và gia đình như mấy chục năm trước".
Độc giả Đình bình luận sau bài viết Đường đi xoay vòng của hộp bánh trung thu 3 triệu đồng. Bài viết trước kể về trải nghiệm được mời ăn những chiếc bánh trung thu có giá tiền triệu từng mua tặng đối tác của tác giả An Phước.
Trong một bài viết khác, một số độc giả cho rằng 'Bánh trung thu Việt quá đắt'. Độc giả Phạm Minh cho rằng: "Bánh trung thu nước ta có nhiều loại quá đắt vì chủ yếu phục vụ việc tặng quà biếu xén trong các mối quan hệ. Nó trở thành hàng xa xỉ lúc nào không hay. Rất khó để thay đổi".
Cùng quan điểm, độc giả Duy Khang nhận xét: "Âu đó cũng là sự biến tướng trong bối cảnh sự thực dụng, toan tính lên ngôi. Bánh trung thu không còn là cái bánh, mà bây giờ nó là "vật đền ơn đáp nghĩa", nó là "hiện thân của sự cầu cạnh của người tặng", nó là "biểu trưng của những sự cho - nhận không vô tư".
Tôi vẫn nhớ câu bình luận của một độc giả, mà mình thấy rất đúng về bánh trung thu hiện nay: Bánh trung thu là loại bánh người ăn không mua, người mua không ăn, có thể chuyển từ người này qua người khác và ồ ạt tạm dẹp tiệm sau trung thu".
Trong khi đó, độc giả Hoàng đặt vấn đề:
"Những ngày lễ Tết, những phong tục tập quán đều do người lớn nghĩ và định ra, người lớn ích kỷ hơn trẻ em nên cái gì cũng vơ vào, cái gì có lợi cho mình thì làm, lợi dụng cả những cái thuộc về trẻ em để làm lợi cho mình, cái gì cũng có thể lợi dụng được. Ví như lợi dụng sinh nhật con, cái, chúc thọ bố mẹ ông bà, đám hiếu hỷ để nhận quà...
Vấn đề là có ai hy sinh lợi ích của mình để làm đúng, làm đủ chức năng các việc mang ý nghĩa đúng của nó, đúng đối tượng hay là chỉ luôn lợi dụng các việc của tất cả các đối tượng để lợi dụng, lạm dụng nó, đem lại lợi ích cho bản thân?".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.