Gia đình tôi đang ầm ĩ vì chuyện học hành của con trai đang học lớp 5 của một trường công lập. Mỗi ngày, con chỉ được ngủ đúng 7,5 tiếng (gồm cả một tiếng ngủ trưa tại lớp). Còn lại, con chỉ học và học cả ngày. Dù mới chỉ là học sinh cấp một, nhưng con tôi lại đang phải đối mặt với áp lực học tập quá lớn.
Một ngày bình thường của con sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng, con phải thức dậy để chuẩn bị đi học. 7 giờ, con được bố mẹ đưa đến lớp. 17 giờ, con tan học, về nhà ăn tối rồi lại phải ngồi vào bàn học để làm bài Con học ở trường từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy lại phải học thêm gia sư.
Bài tập về nhà của con tôi cũng rất khốc liệt. Giáo viên yêu cầu con phải làm hết bài tập trong sách giáo khoa, học thuộc tất cả nội dung Lịch sử, Địa lý. Thậm chí, trong quá trình ôn thi các môn văn hóa, con tôi có lúc phát khóc vì phải học thuộc hết hơn 100 câu trắc nghiệm, khiến cho một ngày học tập của con kết thúc sớm nhất vào lúc 11 giờ đêm. Có nhiều hôm, tôi thấy con phải thức đến nửa đêm mới hoàn thành hết bài tập, rất căng thẳng.
Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, thời gian chơi của con tôi đã ít lại càng thêm ít. Ngay cả cuối tuần, con cũng phải học thêm Toán từ 8h đến 11h, không kịp ăn uống gì. Lúc nào con cũng chỉ tranh thủ ăn vội vã rồi lại học, không xem TV, không vui chơi, giải trí gì được.
>> Con tôi không thể không đi học thêm vì chương trình nặng
Giờ con còn có thêm bài tập của cô giáo dạy lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô giáo chủ nhiệm giao thêm cho con hai, ba bài tập nâng cao mỗi ngày để làm thêm. Thú thực, tôi cảm thấy thương con tôi vô cùng, ngỏ ý: "Hay là mình chuyển sang một trường tư thục để học cho nhẹ nhàng?", nhưng con dứt khoát không đồng ý.
Với tôi, con còn quá nhỏ để hiểu được lời giải thích "học là viết của cả đời, không cần thiết phải nhồi nhét, mất cân bằng như vậy". Gia đình tôi vô cùng lo lắng khi con chuẩn bị chuyển cấp và chuyển trường. Tôi không dám cho con học trường công lập thêm nữa, mà muốn chuyển con sang học trường tư cho bớt áp lực.
Đối với tôi, nếu con tiếp tục học cấp hai ở trường công thì e rằng sẽ không đủ sức khỏe để học tập nữa. Bởi vì tôi thấy trường công rất áp lực thi cử và học tập, khối lượng bài tập nhiều, con sẽ không còn thời gian để học các môn khác, không có lúc để giải trí, tham gia hoạt động thế chất. Như thế, liệu con tôi có thể phát triển được toàn diện hay không?
- Tôi khủng hoảng khi con vào lớp 1
- Giáo viên có nhiệt huyết nếu bồi dưỡng miễn phí học sinh cuối cấp
- Điểm học bạ không quá 7 vì con tôi không học thêm giáo viên trên lớp
- 'Dừng dạy thêm sẽ chỉ có lợi cho học sinh'
- 'Dừng dạy thêm chỉ là chữa phần ngọn'
- Tôi lo học sinh của mình đi học thêm ngoài khi giáo viên bị siết dạy thêm