"Càng ngày, tôi càng thấy nhiều người coi việc chụp ảnh sống ảo là 'quyền tự do tuyệt đối'. Họ sẵn sàng dừng xe giữa đường, leo lên chỗ nguy hiểm chỉ để có một tấm hình độc, lạ. Nhưng khi gây ra hậu quả thì họ lại vô trách nhiệm, thậm chí còn tỏ thái độ ngược đời. Như vậy là ích kỷ, không phải đam mê. Ai cũng thích cái đẹp, nhưng cái đẹp phải đi kèm với văn minh. Thay vì chạy theo những bức ảnh nguy hiểm, tại sao không chọn cách chụp ảnh an toàn, tôn trọng chính mình và mọi người xung quanh?".
Đó là chia sẻ của độc giả Phạm Phương Nam về nhiều vụ việc liên quan đến chụp ảnh bất chấp nguy hiểm khiến dư luận phẫn nộ thời gian qua. Gần nhất, một video lan truyền trên mạng xã hội ngày 15/3 cho thấy hai phụ nữ tạo dáng chụp ảnh trên đường ray khi tàu hỏa đang tiến đến chỉ còn cách 10 m. Bất chấp còi tàu, họ không di chuyển cho đến khi tàu đến gần.
Hai người phụ nữ tạo dáng chụp ảnh trên đường ray khi tàu hỏa đang tiến đến tại ga Hướng Lại, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Video: OFFB
Nhiều vụ việc tương tự đã bị xử phạt. Tháng 5/2024, UBND thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, xử phạt 14 người chụp ảnh yoga giữa ngã ba đường, gây cản trở giao thông. Một tháng trước đó, Cục cảnh sát giao thông cũng tạm giữ giấy phép lái xe của bốn tài xế và một ôtô không biển kiểm soát bởi hành vi dừng đỗ giữa tuyến đường Bắc Nam, đoạn qua xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương để chụp ảnh cưới, gây ùn tắc giao thông.
>> Cô gái Việt 'trồng cây chuối' yoga trước cung điện Hàn Quốc
Bày tỏ bức xúc về hành vi sống ảo bất chấp của một bộ phận người Việt, bạn đọc Duy Khang bình luận: "Cuồng bất kỳ cái gì cũng đều không tốt, không riêng gì chụp ảnh hay 'sống ảo'. Trước tiên là bản thân mình bị ảnh hưởng, kế đến là những người xung quanh. Dường như ngày càng nhiều người, chỉ biết đến mình, bất cần quan tâm xung quanh như thế nào? Có thể thấy những việc rất nhỏ như để balo, túi xách khi có người khác ngồi cạnh, hay ngồi gọn lại cho người khác đi lại ở những nơi chật hẹp. Có lẽ đây là hậu quả của việc cái tôi được đề cao quá đà, lệch lạc ở giới trẻ hiện nay".
"Từ khi mạng xã hội phát triển thì độ 'sống ảo', muốn được người khác tán thưởng, ngưỡng mộ của nhiều người cũng tăng theo cấp số nhân. Họ có thể làm những điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Kể cả có bị cười chê, chỉ trích họ cũng chẳng bận tâm, miễn là được nhiều like, nhiều view", độc giả Nguyenhuuhieuhs nói thêm.
Bạn đọc Hồng Lê nhấn mạnh: "Vấn đề là người thích 'sống ảo' lại thường bất chấp quy định, bất chấp phiền toái cho người xung quanh. Nói thật, nếu tuyển nhân sự, tôi không bao giờ tuyển người thích 'sống ảo'. Và tôi đoán là nhiều người nghĩ như mình. Đời người rất ngắn, thời gian để 'sống ảo' chiếm mất một phần quý giá của cuộc đời.
Tôi sẽ chọn người sống thực, làm việc thực, chân thực".
- Nhóm nữ tập Yoga khác thường trên đỉnh Fansipan
- Nhức mắt vì khách đem Yoga lên sân khấu đám cưới
- Nhu cầu 'sống ảo'
- 'Mạo hiểm trên mỏm đá tử thần vì sống ảo'
- Định kiến với người sống ảo
- Chuyến đi Hà Giang khiến tôi nhận ra nhiều người loay hoay học cách đi du lịch