Đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết trong Truyện Kiều rằng: "Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Ðã mang lấy nghiệp vào thân. Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Có vẻ những điều đó đang ứng nghiệm với giới showbiz hiện nay.
Không thể phủ nhận một điều rằng nền giải trí của Việt Nam đang ngày càng khởi sắc, người nổi tiếng ngày càng nhiều. Với sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng số, chỉ cần một clip ai đó làm bất cứ điều gì cũng sẽ trở nên viral. Tôi hay nói đùa rằng "bây giờ một mét vuông có đến mấy người nổi tiếng". Sự nổi tiếng của họ có thể đến chỉ sau một đêm, hoặc có thể do quá trình không ngừng nỗ lực. Nói chung, có rất nhiều cách để chen chân vào giới showbiz hào nhoáng.
Nhưng chính khán giả mới là người sẽ quyết định thành bại của một cá nhân trong showbiz. Khi nổi tiếng và được công chúng biết đến rộng rãi hơn, người ta có quyền tự hào rằng mình đã thành công. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Sự nổi tiếng cũng có giai đoạn nhất định. Có rất nhiều người bỗng nhiên nổi tiếng, được công chúng săn đón trong một thời gian ngắn, nhưng rồi lại biệt tăm biệt tích chỉ một sớm một chiều. Cũng có những người dù đã ở ẩn một thời gian dài nhưng khi quay trở vẫn vô cùng mạnh mẽ, hào quang chưa bao giờ tắt. Lại cũng có những người dù đã nổi tiếng lâu nhưng vẫn giữ được sự phong độ và ảnh hưởng.
Sự nổi tiếng nào cũng phải đánh đổi sự riêng tư của cá nhân. Không người nổi tiếng nào có thể ngồi yên một chỗ ở một quán cóc nào đó để ngồi ăn hết một tô phở như người thường được. Những người biết họ sẽ lại xin chụp hình, xin chữ ký. Nếu họ từ chối thì rất có thể ngay lập tức có bài "bóc phốt" thái độ. Thời buổi mạng xã hội hiện nay là vậy, chỉ cần có một cái smartphone thôi cũng đủ để biết được mọi chuyện đang xảy ra.
Mất thời gian, công sức để được nổi tiếng, có được chỗ đứng thì mấy ai biết. Nhưng chỉ mất vài giây thôi là đủ để phá hủy cả sự nghiệp rồi. Nếu đã là người nổi tiếng rồi thì chuyện bị soi mói đời tư là khó tránh. Người ta sẽ đào bới quá khứ của người nổi tiếng đó, sẽ "bới lông tìm vết"... Toàn bộ sự riêng tư sẽ chấm hết ngay lập tức. Nhưng cũng không thể đổ tại người này, người kia được, bởi tương lai có thể thay đổi, còn quá khứ thì không.
>> 'Cấm sóng nghệ sĩ Việt lệch chuẩn'
Có nhiều người nổi tiếng, khi bị công kích liền lên mạng viết tâm thư, mong rằng khán giả "tôn trọng quyền riêng tư của mình". Nhưng họ quên mất rằng đã bước vào cuộc chơi thì phải chấp nhận sự đánh đổi. Không thể lạy trời con được bình yên, không thể van xin khán giả cho mình một chút riêng tư được. Nếu muốn vậy thì tốt nhất đừng làm người nổi tiếng.
Và cũng đừng trách khán giả toxic. Bởi khán giả là người quyết định số phận của người nổi tiếng trong giới showbiz. Khán giả có thể đưa một ai đó lên đỉnh cao danh vọng, và chính họ cũng có thể ném người đó xuống tận cùng hố sâu. Khán giả là người bỏ tiền ra để nuôi những người nổi tiếng, ủng hộ các sản phẩm của người nổi tiếng, nhưng cũng có thể quay lưng để trở thành anti-fan.
Khi nổi tiếng, lúc nào cũng sẽ có người ghét, người yêu. Điều quan trọng là làm những điểu để người hâm mộ cảm thấy thích, chứ đừng vì một phút bốc đồng với anti-fan mà đánh bay cả sự nghiệp.
Một khía cạnh khác của sự nổi tiếng đó là tai tiếng. Có tài mà không có tâm thì cũng vứt đi. Mạng xã hội bây giờ rất phát triển, đâu còn cái thời phải chờ đọc báo giấy mới biết được tin tức. Giờ cái gì người ta cũng có thể đưa lên mạng xã hội tức thì. Chỉ cần một cú click chuột là cả nước biết chuyện. Không cần phải là người nổi tiếng mới biết cần phải suy nghĩ kỹ trước khi làm và uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ra điều gì đó. Nhưng người nổi tiếng cần phải chú ý nhất tới điều này.
Tiếc rằng vết xe đổ kia vẫn có nhiều người liều mình bước lại. Không ít người nổi tiếng ảo tưởng sức mạnh rằng họ có thể nói bất cứ điều gì khi ở trên đỉnh cao danh vọng, kể cả đạo lý. Rõ ràng là ranh giới giữa nổi tiếng và tai tiếng là rất mong manh. Đã làm người nổi tiếng rồi thì phải giữ cái tiếng, giữ phong cách làm việc, giữ được tài năng, giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, và quan trọng là phải giữ được đạo đức. Không thể để đánh mất cái cốt lõi đó được.
Và đối với các khán giả của người nổi tiếng, tôi mong các bạn hãy nhận biết rõ cái nào đúng, cái nào sai? Thần tượng của mình làm đúng thì có thể tung hô, nhưng nếu làm sai thì phải tẩy chay đến cùng. Không thể chấp nhận chuyện người nổi tiếng cứ làm sai rồi đi xin lỗi, trong khi fan bỏ qua dễ dàng như vậy được. Khán giả phải quyết định số phận của nghệ sĩ, chứ không phải những người được nghệ sĩ ban ơn.
- Nghệ sĩ cộng sinh chứ không ký sinh
- Công chúng không nuôi, nghệ sĩ chỉ hữu danh vô thực
- Nghệ sĩ bán hình tượng, công chúng mua bằng niềm tin
- Nghệ sĩ ngộ nhận 'không cần công chúng nuôi'
- 'Công chúng không nuôi nghệ sĩ'
- Nghệ sĩ 'ngáo' quyền lực