Tôi là một nhân viên văn phòng sống tại TP HCM. Giới thiệu như vậy để mọi người biết rằng lương nhân viên văn phòng không quá cao, phải gói ghém mới đủ sống và dư một chút tiền tiết kiệm mỗi tháng.
Những bữa ăn trong ngày luôn là vấn đề gây đau đầu cho tôi và nhiều người. Câu hỏi "hôm nay ăn gì" luôn gây ám ảnh. Ăn gì ngon, bổ, rẻ (giá cả tương đối, không quá đắt là được) luôn là những tiêu chí được ưu tiên hàng đầu.
Tháng trước, tôi có đọc bài Ăn sáng xuề xòa bằng mì gói. Tôi chợt nhớ ra gần một năm rồi chưa ăn gói mì nào. Nhớ những tháng ngày giãn cách chống Covid-19, mì gói là thứ nhu yếu phẩm được tôi ưu tiên mua ngay khi được phát phiếu đi chợ.
Vì hơi thèm mì gói, tuần rồi tôi có ra cửa hàng tiện lợi mua hai gói mì về ăn. Cô nhân viên nhanh nhảu: "Anh mua một thùng đi, rẻ hơn, để dành ăn dần cho tiện". Tôi cười bảo: "Lâu lâu thèm quá nên mua ăn cho đỡ ghiền chứ không ăn nhiều".
Nhưng đằng sau tôi, một bà nội trợ, hai thanh niên có vẻ là sinh viên hoặc dân văn phòng giống tôi đang khệ nệ mỗi người ôm một thùng mì. Cảnh này làm tôi nhớ lại thời sinh viên, trong ký túc xá dưới gầm giường mỗi đứa cũng có một thùng mì. Đứa này mua vị chua cay thì đứa kia mua vị bò hầm rau củ, đứa khác thì mì kim chi... để đổi với nhau lúc ngán.
Cá biệt, tôi nhớ có một cậu bạn mua hẳn một thùng mì ly vì ăn xong thì quăng luôn cái ly, khỏi mắc công rửa tô.
>> Một mình tôi thoải mái nấu bữa sáng cho hai con
Chủ đề ăn sáng gần đây được nhiều bạn quan tâm. Trong đó, ở bài ăn sáng bằng mì gói, nhiều người nói rằng do nghèo nên mới ăn mì gói. Tôi khá băn khoăn vì điều này. Một gói mì bây giờ có giá trung bình cũng 7-8 nghìn đồng (tính luôn mì 3 nghìn rưỡi một gói và mì có xúc xích, thịt...kèm theo thường 15-20 nghìn đồng).Thu nhập trung bình của người Việt khoảng hơn 6 triệu đồng.
Như vậy, việc ăn sáng với bánh mì ốp la 15 nghìn, xôi 10 nghìn, xôi bắp 10 nghìn... khá suýt soát với mì gói. Trong khi mì gói có tác hại thế nào với thức khoẻ thì tôi tin ai cũng biết rồi.
Mỗi sáng, chỉ cần đun nước, rót nước sôi vào tô là có ngay tô mì thơm phức mà chẳng cần phải ra đường. Nghĩ đến đây, tôi lại củng cố thêm quan điểm nhiều người Việt thích ăn xuề xoà bằng mì gói vì lười chứ không hẳn vì không có tiền.
Trương Hà
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.