Tôi từng đọc một câu chuyện, một người vợ bị chồng và gia đình chê bai cô làm nội trợ, cuối cùng cô tìm được một người phụ nữ khác giúp việc cho gia đình để cô đi làm.
Người phụ nữ giúp việc này khiến gia đình cô rất hài lòng nên sau một tháng đã tăng lương. Thực tế là người vợ đã đi làm giúp việc cho nhà cô kia, cũng rất được lòng gia đình đó, cũng được tăng lương so với ban đầu.
Thế là hai người phụ nữ đổi vị trí cho nhau, mặc dù đều làm công việc nội trợ quen thuộc với họ nhiều năm nhưng rõ ràng ở vị trí khác (không phải gia đình họ), họ được trả lương, được khen ngợi và tôn trọng hơn.
>> 'Tiền lương' 180 triệu cho 5 năm nội trợ
Chính vì thế nội trợ cũng là một công việc, cho nên xã hội cần công nhận công sức của người phụ nữ trong gia đình. Ở nhà nội trợ không phải là ăn bám, không có nghĩa là sau ly hôn người phụ nữ trắng tay.
Đi làm hay ở nhà nội trợ còn tùy thuộc gia đình. Phụ nữ có lẽ không ai muốn ở nhà nội trợ nhưng nhiều khi gia đình bố mẹ già cả bệnh tật, con nhỏ hay ốm đau cần người chăm sóc nên người phụ nữ mới phải hy sinh công việc để làm hậu phương cho người chồng an tâm công tác.
Nhưng được người chồng, gia đình chồng thấu hiểu và thông cảm không sao, còn không thì người vợ rất thiệt thòi. Bản thân tôi cũng là người có công việc đàng hoàng, nhưng chỉ làm hành chính nên lương không cao.
Ngoài thời gian đi làm thì việc đưa đón con đi học, dọn dẹp nhà cửa, chăm con, dạy con học bài cũng đã không còn dư thời gian cho bản thân. Nhưng tôi không hề nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ người chồng đi làm xa nhà, không đỡ được tôi bất kể việc gì kể cả kinh tế. Gia đình chồng thì cho rằng tôi lương thấp phải phụ thuộc chồng mà họ không hề biết tôi một mình lo cho hai con.
>> Những người chồng không rửa bát
Nếu nói về người phụ nữ ở nhà nội trợ cần được tôn trọng và ghi nhận thì tôi có lẽ đã làm gấp đôi nhưng cũng chả được ghi nhận cái gì.
Xã hội ngày càng phát triển, vị thế của người vợ, người phụ nữ nói chung đã được nhìn nhận, tuy nhiên không phải ai, không phải người chồng nào cũng ghi nhận công sức người vợ trong gia đình.
Vậy cho nên phụ nữ à, dù thế nào chúng mình vẫn phải chủ động trong cuộc sống của mình, dẫu ở nhà làm nội trợ hay có công việc bên ngoài vẫn phải luôn chủ động cuộc sống của mình, vẫn phải tính cho mình đường lui, phải biết tìm cho mình niềm vui trong cuộc sống hàng ngày từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Linh Lan
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.