Cứ đến dịp đầu năm mới, rất nhiều người thích đi xem bói vì tò mò muốn biết vận mệnh, tình duyên, công danh, sự nghiệp... của mình sẽ thế nào? Thay vì chăm chỉ làm việc, chăm chút hạnh phúc gia đình, không ít người lại tốn thời gian, tiền bạc cho những màn bói toán. Có người vì quá tin lời thầy bói còn bỏ ra rất nhiều tiền để làm lễ dâng sao, giải hạn... Người không có điều kiện làm lễ lại sống trong nơm nớp lo âu.
Thỉnh thoảng, bạn bè vẫn rủ tôi đi xem bói vì muốn biết trước xem công việc năm nay có tốt hay không, chuyện tình duyên bao giờ mới có kết quả, khi nào thì lấy được chồng...? Có người mê tín đến mức việc đặt tên cho con cũng phải đi hỏi thầy bói, kê bàn ghế ở cơ quan cũng phải theo hướng mà thầy bói phán, trước khi định làm việc gì lớn cũng đi xin ý kiến của thầy bói. Nếu thầy nói được làm thì mới làm, còn không là dẹp luôn. Những người "nghiện" xem bói thậm chí có thể đi về các tỉnh tìm đến những thầy cao tay, tin hơn cả tin vào chính bản thân mình.
Tôi luôn từ chối những lời rủ đi xem bói như vậy. Năm nay 42 tuổi, nhưng tôi thậm chí chưa bao giờ đến gặp các thầy bói. Bản thân tôi không tin vào bói toán. Tôi nghĩ rằng không có cơ sở khoa học nào khẳng định việc bói toán là chính xác, mà chủ yếu chỉ là lời đồn thổi từ người này qua người kia. Trước khi kết hôn, nhà nào cũng đi xem bói để xem tuổi có hợp nhau không, chọn giờ hoàng đạo để tổ chức đám cưới. Nhưng sau đó thì ai hạnh phúc vẫn hạnh phúc, ai đau khổ vẫn đau khổ, ai ly hôn vẫn ly hôn. Nghĩa là, dù đã xem bói rằng hai người rất hợp tuổi, hợp mệnh, làm việc gì cũng chọn giờ tốt, nhưng cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp.
Hay một ví dụ khác, đầu năm, nhiều nhà đi lễ chùa cầu khấn, rút quẻ bói. Có người rút quẻ rất đẹp nhưng cả năm đó vẫn gặp nhiều điều không may mắn. Tôi còn thấy nhiều người năm nào cũng làm lễ giải hạn nhưng vẫn gặp những chuyện đen đủi như thường, chẳng có gì khác cả.
Chưa kể, thời điểm vào mùa lễ hội, các thầy bói tự xưng được "ăn lộc thánh" xuất hiện ngày càng nhiều. Cũng có một số thông tin thầy bói nói đúng là do dựa vào tâm lý người xem để phán một cách chung chung. Họ suy đoán được phần nào tính cách, trạng thái của đối phương thông qua nét mặt, cử chỉ... dựa trên khả năng quan sát, kinh nghiệm sống trong quá trình hành nghề. Họ có thể dùng những câu hỏi mở, moi dần thông tin của đối tượng. Đôi khi chúng ta cung cấp những dữ liệu để người ta nắm bắt được thông tin chính xác. Nhiều người không hiểu lại nghĩ rằng thầy bói phán đúng quá và sẽ có niềm tin tuyệt đối.
>> 'Con nghiện' xem bói bài Tarot
Tất nhiên, đi xem bói mà thấy phán toàn điều tốt thì không sao, coi như tiếp thêm tự tin, động lực. Nhưng nếu thầy bói nói điều không tốt sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người đi xem bói, khiến họ thêm lo âu, chán nản, nhiều người còn rơi vào trạng thái cực đoan. Trong khi đó, bói toán chính xác hay không còn đến từ nhận thức chủ quan của mỗi người. Còn con người không nên chỉ dựa vào những suy đoán bên ngoài để sống theo lời thầy phán.
Theo tôi, xem bói chỉ là cách né tránh thực tại. Bản chất con người là muốn tìm kiếm niềm vui và trốn tránh đau khổ. Khi gặp rắc rối trong cuộc sống thực mà không tìm ra cách giải quyết, họ lại tìm đến bói toán để giải tỏa cảm xúc. Khi việc xem bói biến tướng trở thành hành vi mê tín, dị đoan với những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội thì cần được xem là vi phạm pháp luật.
Tôi nghĩ rằng, con người đều có số phận riêng và tùy thuộc vào sự nỗ lực của từng người. Nếu chúng ta không cố gắng học tập, làm việc chăm chỉ thì sẽ chẳng bao giờ thành công trong sự nghiệp hay kiếm được nhiều tiền. Nếu chúng ta không dành thời gian dạy con, không có định hướng và đầu tư cho con từ nhỏ thì làm gì có những đứa con ngoan, học giỏi. Nếu chúng ta không đối xử tử tế, chân thành, vô tư, không tính toán với người khác thì lấy đâu ra những tình bạn đẹp.
Cho dù chúng ta có cố gắng hết mình thì vẫn sẽ có những giai đoạn gặp khó khăn hay những điều không may mắn. Đó cũng là chuyện bình thường. Không ai có thể sung sướng, hạnh phúc cả đời. Ai cũng có lúc may mắn, ai cũng có lúc khổ đau. Vấn đề là chúng ta đối mặt với khó khăn như thế nào và vượt qua bằng cách nào? Hãy tự tin vào chính năng lực của bản thân và cố gắng tiếp nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn trong tâm thế bình thản nhất.
Nếu mọi người chỉ coi việc rút thẻ, xem bói đầu năm như một cách tham khảo cho vui thì không sao. Tuy nhiên, khi quá mê tín, tin vào những lời thầy bói phán để chuốc lấy hoang mang, lo lắng, mất thời gian, phí tiền bạc thì không nên chút nào vì chẳng hề có căn cứ khoa học nào ở đây hết. Việc xem bói là tín ngưỡng của từng người. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng không nên quá tin một cách mù quãng những gì người khác nói về tương lai của mình. Bởi lẽ, tương lai của bạn phụ thuộc vào hành động của bạn trong hôm nay. Nếu tin vào tâm linh, mọi người có thể đến chùa lễ Phật, làm việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thay vì tin vào bói toán để rồi "chuốc họa vào thân".
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.