3.000 VĐV nhí đua tranh tại Kun Marathon
TP HuếSố lượng các em nhỏ tham gia cuộc đua nhí Kun Marathon, thuộc VnExpress Marathon đông nhất từ trước đến nay, tạo nên không khí sôi động sáng 15/4 tại quảng trường Ngọ Môn.
-
06h00
Kun Marathon khuấy động thành phố Huế
Giải đấu cho trẻ em 6 đến 10 tuổi là hoạt động được chờ đón và là nét đặc trưng trước thềm mỗi giải VnExpress Marathon. Kun Marathon Huế có số lượng trẻ em tham gia đông nhất, lên đến 3.000 bé. Từ 5h30, hàng trăm phụ huynh có mặt tại công viên Nguyễn Văn Trỗi, kế bên Quảng trường Ngọ Môn, đưa các bé đến khu vực diễn ra sự kiện. Tuyến đường Lê Duẩn phía trước Kinh thành Huế náo nhiệt khi dòng người đổ về ngày một đông.
Phụ huynh đưa con đến giải chạy. Ảnh: Quỳnh Trần
Các em nhỏ tập hợp tại khu vực gần sân Hàm Nghi, trên đường 23 tháng 4. Ban tổ chức phân các bé thành nhiều nhóm tuổi. Runner nhí khởi động, giao lưu với các khách mời nổi tiếng như nghệ sĩ Trường Giang, VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc,... trước giờ thi đấu. Đường đua dài gần 1km đặt trên tuyến đường Đoàn Thị Điểm và 23 tháng 4. Các em thi đấu theo lượt trong buổi sáng. Cung đường chạy rợp bóng cây xanh, bố trí bốn chướng ngại vật để thử thách khả năng vận động, sự khéo léo.
Dòng người đổ về khu Đại Nội càng lúc càng đông. Ảnh: Quỳnh Trần
Một runner VM Huế dẫn hai con tham gia Kun Marathon. Ảnh: Quỳnh Trần
Nhiều phụ huynh cho biết con háo hức để chạy. Một số em đã tham gia Kun Marathon ba đến bốn lần. Giải giúp các em thêm tự tin, năng động và tự lập trên hành trình khôn lớn.
Phụ huynh giúp các em đeo Bib, vòng tay. Ảnh: Quỳnh Trần
Trước đó một ngày, ban tổ chức đã phát túi vật phẩm cho toàn bộ 3.000 em nhỏ. Các em nhận race-kit gồm túi vải, áo T-shirt, mũ, Bib và nhiều vật phẩm khác. Áo và Bib có 5 màu, chia theo độ tuổi từ 6 đến 10. Hoàn thành đường đua, runner nhí được nhận huy chương và vật phẩm chiến thắng. Riêng những bé đạt kết quả tốt ở mỗi lượt chạy có cơ hội nhận giải thưởng giá trị.
-
06h10
Ban tổ chức sẵn sàng đón runner nhí
Trước khi đón runner, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Khu vực nhận runner nhí gần sân Hàm Nghi bố trí gần hàng trăm tình nguyện viên, làm việc từ 5h để sẵn sàng đón các em nhỏ. Các tình nguyện viên nhận trẻ từ phụ huynh, phân theo nhóm tuổi, giúp các em xếp hàng ngay ngắn trước sân khấu.
Tình nguyện viên đưa các em nhỏ đến sân tập trung. Ảnh: Quỳnh Trần
Tình nguyện viên được tập huấn để hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các bé. Ảnh: Quỳnh Trần
Phía ngoài đường chạy, hàng rào an toàn được dựng lên từ tối 14/4. Đội ngũ gồm trăm tình nguyện viên khác đứng dọc hai bên đường, có nhiệm vụ hỗ trợ các chân chạy nhí vượt qua hành trình đầy thử thách. Đây cũng là đội ngũ cổ động nhiệt huyết, tiếp lửa cho các em. Phía cuối đường chạy là nhóm tình nguyện viên giúp ghi nhận kết quả, tiếp nước, sữa và trả runner nhí về đúng phụ huynh dựa theo thông tin của từng bé. Ban tổ chức chuẩn bị đội ngũ y tế là các bác sĩ tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố với đầy đủ trang bị kỹ thuật để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
-
06h40
Không khí nóng lên trước giờ thi đấu
Khu vực sân Hàm Nghi rực rỡ màu áo đấu. Hàng nghìn runner nhí xếp hàng trước sân khấu, với áo đấu 5 màu chia theo độ tuổi từ 6 đến 10. Bên ngoài hàng rào, các phụ huynh dõi theo con em mình khởi động.
Runner nhí khởi động trước giờ xuất phát. Ảnh: Quỳnh Trần
Các em được hướng dẫn các động tác khởi động cơ bản. Ảnh: Quỳnh Trần
Sau khi đưa con vào khu vực xuất phát, chị Lê Thuỵ Bảo Anh đứng ngoài hàng rào hướng mắt theo bé Nguyễn Thanh Nhã (10 tuổi) tiến vào khu vực khởi động. Chị cho biết, đây là năm thứ hai con chạy Kun Marathon nên không lo lắng. "Rời khỏi tay mẹ là con chạy thẳng vào chỗ cùng các bạn, không ngoái đầu nhìn", chị Bảo Anh cười nói. Đây cũng là lần cuối cùng con gái đủ tuổi chạy giải, hai mẹ con có phần tiếc nuối. Sang năm chị định đăng ký cho con mình tham gia cự ly 5km.
Bà Thanh Tâm (65 tuổi), dậy từ 4h để chuẩn bị đồ ăn sáng cho 5 cháu nội, ngoại. Tối hôm qua, cả năm cháu tập trung tại nhà bà để ngủ lại, hẹn nhau sáng dậy sớm đến quảng trường Ngọ Môn. Bà cho biết cả nhà háo hức từ hơn một tháng nay. Không cần về nhất, bà xem đây là dịp để con rèn luyện sức khoẻ, ý chí và sự bản lĩnh.
Chị Hoa (áo xanh) và bà Thanh Tâm (áo nâu) đứng bên ngoài hàng rào cổ vũ cho các bé. Ảnh: Thanh Lan
Các runner nhí nhanh chóng hoà vào không khí sôi động và các hoạt động hoạt náo cùng MC Minh Xù, thực hiện các động tác làm nóng, hào hứng hô khẩu hiệu sẵn sàng chạy.
Theo độ tuổi vận động viên sẽ được chia thành nhiều lượt chạy để đảm bảo an toàn. Nhóm 6 tuổi xuất phát đầu tiên. Dự kiến mỗi lượt chạy cách nhau 15 đến 20 phút.
Một runner nhí trước giờ xuất phát. Ảnh: Quỳnh Trần
-
06h50
Runner nhí đổ về khu tập trung
Ít phút trước giờ xuất phát, công viên Nguyễn Văn Trỗi - Đoàn Thị Điểm đã quy tụ đầy đủ các bé. Năm nay, số lượng runner tham gia Kun Marathon Huế 2023 tăng thêm 1.000 so với các sự kiện trước đó để đáp ứng nhu cầu lớn từ phụ huynh và các em nhỏ.
Các bé tập trung theo từng độ tuổi trong khi phụ huynh đứng kín các khu vực xung quanh để cổ vũ. Ảnh: Quỳnh Trần
Nguyễn Ngọc Phương Uyên (lớp 3, tiểu học Thuận Hòa) là một trong những bạn nhỏ đầu tiên vào khu tập trung. Vừa ăn củ khoai sau bữa sáng, Uyên khoe: "Lớp con có 40 bạn cùng chạy. Đây là lần đầu tiên đi thi nên con rất vui. Con đã xin mẹ để được đăng ký".
Các em khởi động và giao lưu với người nổi tiếng. Ảnh: Quỳnh Trần
Trong khi đó, Nguyễn Quý Phú (lớp 2/6, trường Đinh Bộ Lĩnh, Đà Nẵng) lần đầu tiên đến Huế tham giải marathon. Em cùng mẹ đến Huế từ hôm qua, háo hức thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị cho giải chạy đầu tiên.
"Lần đầu tiên chạy ở Huế, con rất vui nhưng không hồi hộp tí nào. Con muốn chạy Kun để gặp chú Trường Giang. Ước mơ của con là lớn lên sẽ nổi tiếng", Quý nói.
Bé Nguyễn Ngọc Phương Uyên (Bib 50479) háo hức trước giờ chạy. Ảnh: Thảo Nguyên
-
06h55
Nghệ sĩ Trường Giang khởi động cùng runner nhí
Sân đấu Kun Marathon được hâm nóng khi 3.000 em nhỏ cùng reo hò đón, hô vang tên nghệ sĩ Trường Giang. Đáp lại nghệ sĩ khuấy động không khí, hỏi thăm các bé ăn sáng, uống sữa chưa.
Trường Giang, Minh Xù giao lưu trên sân khấu. Ảnh: Quỳnh Trần
Trường Giang cùng MC Minh Xù, huấn luyện viên hướng dẫn các bạn nhỏ khởi động, làm nóng trước khi chạy bằng các động tác như xoay hông, quay khớp vai, chạy tại chỗ... Các huấn luyện viên cũng hướng dẫn, dặn dò các bé khởi động đúng cách, tránh chấn thương trên đường chạy.
Các em nhỏ chăm chú theo dõi và làm theo hướng dẫn từ các nghệ sĩ. Ảnh: Quỳnh Trần
Runner nhí cùng hát, vỗ tay và nhún nhảy theo bài hát "Chiến binh xanh", tạo nên không khí sôi động. Bài hát lan tỏa thông điệp ý nghĩa như dọn dẹp rác, bảo vệ môi trường...
Ngoài Trường Giang, nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Minh Xù, Tiktoker Bối Bối và VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc đồng hành cùng các em nhỏ trên đường chạy.
-
07h10
Nhóm 6 tuổi xuất phát
Sau khi khởi động, nhóm 6 tuổi tiến về vạch xuất phát. Nhiều em tỏ ra háo hức muốn xuất phát ngay. Trường Giang giúp các bé ổn định đội hình bằng những câu nói dí dỏm. Đúng 7h15, anh hô hiệu lệnh xuất phát.
Runner nhóm 6 tuổi băng băng về phía trước. Ảnh: Quỳnh Trần
Ngay khi nghe hiệu lệnh cất lên, các bé 6 tuổi, áo đỏ, băng băng chạy qua vạch đích. Đây là nhóm tuổi đầu tiên mở màn Kun Marathon. Một số bạn nhỏ té, Trường Giang tiến đến đưa tay đỡ, liên tục động viên: "Mình là đàn ông không khóc".
Phụ huynh đứng kín hai bên đường khu vực xuất phát reo hò cổ vũ ngay khi có hiệu lệnh xuất phát. Bên ngoài hàng rào, nhiều ông bố, bà mẹ chạy bám theo con, liên tục hô "Con ơi cố lên". Một số khác hướng dẫn con cách thở giữ nhịp để không bị quá sức.
Các bé 6 tuổi thi đấu lượt đầu tiên. Ảnh: Lâm Thỏa
Trường Giang đi theo các bé top cuối, anh giúp các con đội mũ, dắt tay, vỗ tay cổ vũ bé bị té, lấy lại tinh thần. Khán giả hai bên hàng rào an ninh hô hào cổ vũ, có người đùa: "Trường Giang bế chạy đi". Anh đáp: "Không được đâu, bé tự chạy chứ".
Trường Giang đồng hành cùng các runner nhí chạy cuối. Ảnh: Lâm Thỏa
Một bé gái 6 tuổi dốc hết tốc lực trên đường chạy. Ảnh: Lâm Thỏa
-
07h20
Runner nhí đầu tiên cán đích
Lượt chạy đầu tiên thi đấu với tinh thần quyết tâm. Các em lao nhanh về phía trước và cho thấy tinh thần máu lửa.
Phạm Quỳnh Như về nhất lượt này. Cô bé có sải chân dài hơn bạn bè trang lứa, nhanh chóng băng qua các thử thách. Như cho biết chỉ đặt mục tiêu về nhì hoặc thứ ba, tuy nhiên khi cán đích đầu tiên, Quỳnh Như bất ngờ. "Con có chiến thuật là chạy chậm lúc đầu để vượt chướng ngại vật và dưỡng sức. Khi gần về đích thì chạy nhanh hơn", cô bé chia sẻ. Đây là kết quả của quá trình luyện mỗi ngày của Quỳnh Như cùng với mẹ. "Chiến thắng này con sẽ dành tặng mẹ", Như nói.
Quỳnh Như - runner về nhất lượt đầu tiên. Ảnh: Lâm Thỏa
-
08h00
Các bé vượt chướng ngại vật
Trên đường đua, các bé vượt qua tổng cộng bốn thử thách theo thứ tự chui hầm, leo núi, vượt bể bóng và băng qua nhà phao. Càng về cuối, thử thách tăng dần độ khó.
Runner 7 tuổi vượt thử thách liên hoàn. Ảnh: Quỳnh Trần
Qua vài trăm mét thẳng tắp ban đầu, sự xuất hiện của các chướng ngại vật là bài kiểm tra độ khéo léo, sức bền, tốc độ, Nhiều em tuột giày, rớt mũ... khi chui hầm, leo núi, chạy qua bể bóng. Một em mải chạy đua, sợ bị rớt lại nên nên tay ôm giày, chân vẫn chạy về đích trong tiếng hô hào náo nhiệt của phụ huynh và khán giả hai bên hàng rào an ninh.
Runner 6 tuổi vượt thử thách. Ảnh: Lâm Thỏa
Nhóm 7 tuổi, áo xanh dương tỏ ra dạn dĩ hơn. Các bé cười tươi, vui vẻ trèo qua dốc phao, vượt nhà banh.
Phụ huynh bên ngoài hò reo cổ vũ các runner. Ảnh: Quỳnh Trần
Thử thách nhà phao buộc các bé giảm tốc độ. Ảnh: Lâm Thỏa
Bên ngoài, các phụ huynh nhiệt tình hô tên, khuyến khích các bé. Đội ngũ tình nguyện viên giúp đỡ các em bị tụt lại. Phụ huynh Nguyễn Thị Diều đứng ngoài hàng rào, cổ vũ con gái Phan Nguyễn Minh Anh (8 tuổi) đến lượt chạy. Cô thấy háo hức và vui khi chứng kiến các bé nhỏ hơn thử sức. "Các thử thách thú vị, lần đầu tham gia nên cả mẹ và con đều rất hào hứng", cô nói.
-
08h30
Tình nguyện viên 'dỗ' runner nhí
Đội ngũ hàng trăm tình nguyện viên rải khắp đường chạy để quan sát, cổ vũ và giúp đỡ các bé khi cần thiết. Một tình nguyện viên nam ngồi xuống dỗ dành, lau nước mắt, động viên em nhỏ đang dừng lại, không muốn tiếp tục cuộc đua.
Tình nguyện viên động viên runner nhí tiếp tục đường chạy.
Khu vực chướng ngại vật đặc biệt tập trung nhiều tình nguyện viên để đảm bảo an toàn cho các bé. Các runner nhí được tình nguyện viên buộc giày, nhặt mũ, cầm tay và chỉnh lại tư thế khi vượt qua nhà phao, bể bóng... Một trong những thử thách gây khó nhất là núi phao. Các bé được đội tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn cách bám tay vịn, đặt chân từng nấc để lên cao.
Tình nguyện viên giúp các em vượt thử thách khó. Ảnh: Lâm Thỏa
Tình nguyện viên nắm tay một em nhỏ cùng chạy. Ảnh: Lâm Thỏa
TikToker Bối Bối giúp các runner nhỏ tuổi vượt núi phao. Ảnh: Võ Thạnh
-
08h50
Runner vỡ òa khi về đích
Khu vực vạch đích luôn tràn ngập tiếng reo hò, cổ vũ của tình nguyện viên, phụ huynh. Họ đợi sẵn để chia vui cùng con sau khi trải qua cuộc đua nhiều cảm xúc. Sau khi vượt qua các thử thách, không ít bạn nhỏ tỏ ra thấm mệt, phải đi bộ về đích và được các tình nguyện viên chạy theo, liên tục động viên.
Runner 7 tuổi ăn mừng khi về đích. Ảnh: Hiếu Lương
Đỗ Kim Phúc cõng một bé 6 tuổi về đích. Ảnh: Hiếu Lương
Đón con Trần Hiếu Phúc Duy (6 tuổi) sau khi hoàn thành đường chạy, phụ huynh của em, anh Trần Hiếu Quang nói tự hào vì con hoàn thành đường đua mà "không nước mắt". Theo anh Quang, bé ở nhà khá nhút nhát, sau cuộc đua "như thành siêu nhân", tự mình vượt qua cả 4 thử thách.
"Chắc chắn tôi sẽ cho con tham gia những lần tiếp theo", anh nói. Bé được bố tặng món đồ chơi siêu nhân như phần thưởng sau khi xuất sắc hoàn thành cuộc đua.
Con trai VĐV Nguyễn Văn Lai - Nguyễn Hữu An về nhất nhóm 9 tuổi. "Bố hướng dẫn con chạy chậm, giữ vị trí thứ hai lúc bắt đầu, sau đó khi thấy gần đích thì tăng tốc vượt lên", Hữu An chia sẻ chiến thuật thành nhà vô địch.
VĐV Nguyễn Văn Lai và con trai. Ảnh: Thanh Lan
Các bé nhận huy chương sau khi hoàn thành thử thách. Ảnh: Hiếu Lương