Sáng 15/4, khu vực Đại Nội, thành phố Huế sôi động khi 3.000 em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi có mặt để chinh phục đường chạy Kun Marathon. Đây là lần thứ ba Kun Marathon đến với Huế. Sự kiện nhận được sự quan tâm lớn với số lượng đăng ký tăng 1.000 so với năm ngoái.

Các em nhỏ tập trung trước giờ xuất phát sáng 15/4. Ảnh: VM
Sự kiện diễn ra lúc 7h nhưng từ 5h30, hàng trăm phụ huynh đã đưa các bé đến khu vực tập trung trên đường 23 tháng 4. Thời tiết Huế mát mẻ, không nắng và nhiều gió, thuận lợi cho thi đấu.
Từng nhóm vận động viên nhí xuất hiện trong bộ trang phục màu áo đỏ, hồng, vàng, xanh dương, xanh lá cây tương ứng với 5 nhóm lứa tuổi, nhìn từ trên cao tạo nên những mảng màu nổi bật. Đa số các em đều háo hức khi có trải nghiệm thể thao cùng hàng nghìn bạn bè cùng trang lứa. Nhiều em đã tham gia các sự kiện Kun Marathon hơn 3 lần.
Như thường lệ, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến tham gia chương trình, giao lưu và cùng chạy với các em nhỏ như Nghệ sĩ Trường Giang, MC Minh Xù.
Video những hình ảnh ấn tượng ở giải Kun Marathon Huế.
Lần đầu tiên đến Huế và đến với Kun Marathon, em Nguyễn Quý Phú (lớp 2/6, trường Đinh Bộ Lĩnh, Đà Nẵng) háo hức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị. "Con không hồi hộp tí nào. Con muốn chạy Kun để gặp chú Trường Giang. Ước mơ của con là lớn lên sẽ nổi tiếng", Quý nói. Còn Nguyễn Ngọc Phương Uyên (lớp 3, tiểu học Thuận Hòa) cho biết lớp có 40 bạn cùng chạy và "cảm thấy rất vui" khi xin phép đăng ký cùng lớp và được mẹ đồng ý ngay.
3.000 em được chia làm nhiều lượt chạy theo nhóm tuổi, mỗi lượt cách nhau 15 phút. Cung đường dài gần 1km nằm trên hai con đường Đoàn Thị Điểm và 23/4, rợp bóng cây xanh. Đường đua đã được phân làn, ngăn cách bằng hàng rào an ninh. Mỗi bé đều có mã Bib riêng của mình, trùng với mã được phát cho bố mẹ hoặc thầy cô. Sau sự kiện, từng bé được trao tận tay cho người giám hộ theo luồng riêng.

Các em nhỏ nhóm 6 tuổi lao băng băng ngay sau hiệu lệnh xuất phát. Ảnh: VM
Ngoài chạy, đường đua được thiết kế nhiều trò chơi chướng ngại vật tạo cảm giác thích thú và gia tăng trải nghiệm như vượt qua bể bóng, chui hầm... Qua vài trăm mét thẳng tắp ban đầu, sự xuất hiện của các chướng ngại vật là bài kiểm tra độ khéo léo, sức bền, tốc độ khiến nhiều em tuột giày, rớt mũ... Có những em sợ bị rớt lại nên nên tay ôm giày, chân vẫn chạy về đích trong tiếng hô hào.

Một trong bốn chướng ngại vật Ban tổ chức đặt ra để thử thách runner nhí. Ảnh: VM
Hơn 3.000 em nhỏ cùng với hàng nghìn phụ huynh, thầy cô giáo tạo nên khung cảnh náo nhiệt tại quảng trường Ngọ Môn. Bên trong đường chạy, các bé hối hả đua nhau vượt chướng ngại vật và băng băng về đích.

Phụ huynh cổ vũ bên ngoài hàng rào an ninh. Ảnh: VM
Ở bên ngoài, bố mẹ đứng kín và reo hò cổ vũ. Nhiều phụ huynh chạy bám theo con, liên tục hô "Con ơi cố lên". Một số khác hướng dẫn con cách thở giữ nhịp để không bị quá sức. Nhiều em vấp ngã hay chạy chậm được tình nguyện viên, các nghệ sĩ động viên, nắm tay. Các nghệ sĩ Trường Giang, VĐV Đỗ Kim Phúc liên tục nắm tay, đi lại giày hay giúp đỡ những bạn nhỏ bị tụt lại.

Nghệ sĩ Trường Giang cổ vũ một em bé. Ảnh: VM
Các bé sau khi về đích đều được nhận huy chương để minh chứng cho những nỗ lực khi chinh phục đường chạy đầu đời.
Đón con Trần Hiếu Phúc Duy (6 tuổi) sau giải, anh Trần Hiếu Quang nói tự hào vì con hoàn thành đường đua "không nước mắt". Theo anh Quang, bé ở nhà khá nhút nhát, như trong cuộc đua "như thành siêu nhân", tự mình vượt qua cả 4 thử thách. "Chắc chắn tôi sẽ cho con tham gia những lần tiếp theo", anh nói. Bé được bố tặng món đồ chơi siêu nhân như phần thưởng sau giải.

Một tình nguyện viên dỗ dành em nhỏ nhóm 6 tuổi. Ảnh: VM
Sau hai tiếng, tất cả các nhóm chạy đã hoàn toàn cuộc đua. Kun Marathon khép lại với nhiều niềm vui của trẻ em và cũng như cảm xúc ấn tượng của người lớn khi chứng kiến tinh thần thể thao từ các bé. Giải không đặt nặng thành tích, là sự kiện giúp trẻ trưởng thành, năng động, tự tin trong cuộc sống.
Xem diễn biến chính