Điều đó cũng đúng. Xăng tăng giá chóng mặt, rau, bún, thịt... thứ gì cũng lên giá nên tô bún bò tăng theo là điều dĩ nhiên.
Giá xăng dầu trong nước đã có ba lần điều chỉnh giảm liên tiếp, xăng E5 RON92 đã giảm 6.233 đồng/lít, xăng RON95 giảm 6.798 đồng/lít, dầu diesel giảm 5.162 đồng/lít, dầu hỏa giảm 3.538 đồng/lít, dầu mazut giảm 4.190 đồng/lít. Thế nhưng, giá các loại hàng hóa thiết yếu, các mặt hàng thực phẩm, quán ăn vẫn không giảm theo giá xăng.
Tôi thấy từ lâu, đã thành thông lệ, lúc xăng tăng giá, hàng hóa và chủ các hàng quán sẽ té nước theo mưa. Nhưng lúc xăng giảm, họ lại án binh bất động và viện dẫn ra 1001 lý do để giữ nguyên mức giá mới.
Các lý do nào là "xăng giảm nhưng chỗ chị lấy hàng không giảm", "phải đợi một thời gian thì hàng hóa mới bắt kịp độ giảm của giá xăng", "chỗ đại lý chị lấy thịt, bún vẫn không chịu giảm cho chị". Thế rồi giá các hàng hóa đã thiết lập một mức giá mới sau mỗi lần xăng tăng giá. Còn sau đó xăng có giảm giá thế nào là chuyện không liên quan đến họ.
Tôi nghĩ là do tuy làm ăn theo kinh tế thị trường, nhưng rất nhiều người có tư duy tiểu nông, luôn muốn cái lợi nhất về cho mình mà không chịu bắt nhịp với thị trường.
Như vậy là rất bất công với người tiêu dùng. Tôi nghĩ cơ quan chức năng quản lý giá cả nên sát sao chuyện này để người tiêu dùng không thiệt thòi.
Văn Long
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.