Mình nhận ra hình như sau hình hài của những người bạn có học của bạn trai mình, ăn mặc chỉnh tề là những gã Sở Khanh hoặc biến thái. Họ xem con gái chỉ là công cụ thể thoả mãn thú tính. (Hong Hanh)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Tôi nói thật là sau khi sinh bé thứ nhất, tôi thậm chí là không tự đi được, phải có người dìu chứ đừng nói gì đến việc bế ẵm nó liên tục, pha sữa cho nó uống, cho nó ăn. Lúc ấy, anh phải là người chủ động chăm chút con, chủ động cho con uống sữa. (Thúy Mai)
> Sinh được 2 tháng, vợ tôi mới biết ẵm con/ Chiều vợ quá đâm hư
Thoạt tiên tôi chỉ cho đó là một trò đùa vui. Sau một vài ngày có vẻ trò đùa này không phải chỉ giữa tôi và người nhắn tin đầu tiên mà đã có nhiều người tham gia. Tôi thường phải nghe những cuộc gọi ẩn danh với giọng nói thật bất lịch sự và những tin nhắn rác tràn ngập điện thoại. (Nguyen Anh)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Tôi đã bị quấy rối đến mức tình yêu cũ, tình bạn cũ trở nên kẻ thù, tôi căm hận vì muốn sống bình yên mà đâu có được. Thời gian trôi đi có một lần tôi ra bưu điện gọi điện cho người ấy và phải dịu dàng nói chúng ta hãy là những người bạn, quá khứ hãy bỏ đi…
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Hạnh hãy đối điện với sự thật, đối diện với những gì mình đã làm. Hạnh phải có trách nhiệm với chính mình, như thế thì khi biết thì ba mẹ cũng sẽ an tâm hơn vì con mình dám nhận trách nhiệm và mạnh dạn nói cho ba mẹ biết. (Manh Cuong)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Thương cho chị em chúng mình, chúng mình phải làm tất cả, chỉ còn mỗi cái là... tắm cho chồng hằng ngày là chúng mình có lẽ chưa làm thôi. Bởi thế chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi lấy chồng, đôi tay thon mềm của chúng mình biến mất, thay vào đó là đôi bàn tay khô sần gân guốc. (Hoa Quỳ)
> Chiều vợ quá đâm hư
Tin tôi đi, hắn đã và đang xem bạn là một món đồ chơi, mà bạn thì không muốn như vậy đúng không. Có thể trước đây khi bên bạn hắn đã biết bạn yếu đuối như thế nào nên muốn lợi dụng sự yếu đuối đó để hành hạ bạn. (Tạ Minh Đại)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Đã lớn thì phải biết tự chịu trước những gì mình đã làm, bạn không nên trốn tránh nếu một ngày chuyện đó bung ra. Không ai cứ mãi sống dưới vỏ bọc ẩn lấp, giấu kín quá khứ tồi tệ. Phải dũng cảm đương đầu và tất nhiên hạnh phúc của bạn sau này cũng nhờ vào chính sự thành thật của bạn. (Thuy)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Tôi không dám chắc mai sau tôi và anh ấy sẽ nên duyên vợ chồng, nhưng tôi sẽ không hối tiếc và xấu hổ vì việc tôi đã làm. Vì tôi quan điểm rằng, chuyện sex là chuyện bình thường, nó tốt vì nó phục vụ ham muốn của cả nam và nữ. Chính vì vậy, chẳng có ai thiệt thòi trong chuyện này cả.
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Tôi có một người chị gái trắng trẻo, xinh đẹp cũng vì bị lợi dụng mà lỡ trao thân cho một người đàn ông chẳng ra gì (vợ bỏ vì quá vũ phu). Vì vết trượt đó chị tôi bị cuốn theo ông ta mà không cách thoát, bởi ông ta nếu không được thỏa mãn là lại đe dọa sẽ tới tận nhà để nói chuyện. (Luong)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Vì vậy bạn không việc gì phải lo sợ cả, nếu bạn càng tỏ ra sợ hãi thì hắn sẽ càng được thể lấn tới, và bạn càng dễ bị khống chế rồi lún sâu vào vũng lầy đó thôi. (Nguyen Minh Hoang)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Theo anh, em nên trình báo với công an để được giúp đỡ, tránh trường hợp hết tống tình rồi chuyển sang tống tiền. Nếu em không giải quyết triệt để thì việc này sẽ kéo dài đến tận khi em có chồng nữa, lúc đó người xấu này càng được thể lấn tới, liệu em có thể đi với chuyện này cả đời? (Van Hoai)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Có thể lúc đó mọi người sẽ bất ngờ và thất vọng về bạn. Nhưng rồi sau đó mọi người sẽ hiểu được con người của bạn trai cũ của bạn, anh ta là một người xấu, một người mà bạn không thể chấp nhận bất cứ một sự đe dọa nào của anh ta cả. (Nguyễn Mai)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Bạn hãy dùng lệnh hỏi tổng đài để chặn cuộc gọi và tin nhắn đến số bạn không muốn nhận và nếu cần thiết hãy đổi sim. Đó là điều đơn giản nhất nếu bạn có đủ quyết tâm để quên đi quá khứ và không chơi với anh ta nữa! (Nguyễn Văn Chiến)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Khi đã doạ nạt em như thế, em đừng hy vọng hắn ta chưa kể cho ai về quá khứ của em. Vì vậy, trước sau gia đình em cũng biết chuyện. Em hãy đối diện với sự thật! Hạnh à, những vấn đề về chuyện quan hệ trước hôn nhân bây giờ không còn bị xã hội lên án nặng nề nữa đâu em à. (Mai Hoa Lan)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Những gì đã qua rồi muốn lấy lại cũng không được nên đừng hối tiếc làm gì, chẳng ai trách bạn không còn trong trắng đâu. Theo mình đó chỉ là một cái màng mỏng không hơn không kém chẳng có gì quan trọng, quan trọng là suy nghĩ, sống và đối xử với nhau sau này thế nào thôi. (Duc)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Cứ nói thẳng với hắn, những tin nhắn quấy rối của hắn bạn vẫn còn giữ, và công an vẫn có thể làm việc. Còn bên gia đình thì cứ việc nói, vì bạn cũng sẽ nói với gia đình về bộ mặt thật của một tên đội lốt người. (Tran Vu)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Chị giả vờ dùng một số điện thoại khác nhắn tin vào máy cho anh ta giả vờ là một người đàn ông nào đó có trách nhiệm với cuộc đời bạn, yêu cầu lịch sự anh kia không làm như vậy nữa. (Nguyễn Nam Kiên)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Bạn nên làm ra vẻ bất bình trước mặt gia đình thì ngay lúc ấy tôi chắc rằng cả nhà bạn sẽ rất phẫn nộ, nhất là bà ngoại. Tôi chắc rằng hắn không ăn được sẽ phá nên sẽ la toáng lên về việc trinh tiết của bạn, nhưng đừng sợ vì bạn đã chơi một đòn phủ đầu kia rồi. (Nguyen Duy)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục
Ở xã hội này, không riêng mình Hạnh đã không còn, mà rất nhiều người, thậm chí ở tuổi vị thành niên cũng đã mất rồi. Đó càng không là cái cớ để Hạnh phải chiều chuộng hắn. Hãy nói rõ cho hắn biết điều đó và cho cả người thân của mình biết hành vi của hắn để có biện pháp tốt hơn. (Phong)
> Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục