From: Hoa Quỳ
Sent: Thursday, June 17, 2010 9:22 AM
Sáng nay nghe cô bạn đồng nghiệp than mệt vì lu bu việc nhà và con cái, còn chồng cô ấy thì cứ như còn độc thân, mình bỗng muốn viết vài dòng.
Đa số đàn ông Việt Nam rất lười nhác. Về nhà, họ hầu như chẳng làm gì, ăn uống, xem tivi, đọc báo, rồi ngủ. Một số ít các anh biết san sẻ việc nhà nhưng với thái độ không vui vẻ, tỏ ra ta đây làm dùm, chứ đấy chẳng phải việc của ta.
Thương cho chị em chúng mình, chúng mình phải làm tất cả, chỉ còn mỗi cái là... tắm cho chồng hằng ngày là chúng mình có lẽ chưa làm thôi. Bởi thế chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi lấy chồng, đôi tay thon mềm của chúng mình biến mất, thay vào đó là đôi bàn tay khô sần gân guốc. Còn đôi tay của các anh thì vẫn y như cũ. Mình nói không sai đâu, các anh các chị hãy thử nhìn đôi bàn tay của những người xung quanh mình để đánh giá.
Chị em mình hãy vùng lên, hãy cố gắng giải thoát mình khỏi xiềng xích cho chồng. Chị em mình người nào đã ở thế bình đẳng thì ráng giữ vị thế đó, còn chưa thì hãy cố gắng lên. Chị em mình đừng nhân nhượng.
Hãy thử giao việc cho chồng, lau nhà và dọn nhà vệ sinh chẳng hạn, chỉ việc ấy thôi, mỗi tuần làm một lần thôi, rồi từ từ giao thêm. Chị em mình đừng nhân nhượng, đã giao việc rồi thì đừng động vào, dù nhà có dơ đến ngứa mắt cũng kệ. Không phải chúng mình không làm được, mà chúng mình còn nhiều việc khác đáng lo hơn.
Hãy làm cho các anh hiểu thấu đáo rằng: tương lai gia đình là tương lai con cái, và của vợ nữa chứ chẳng riêng tương lai của anh ấy. Nhiều chị em mình tương lai xem như đã tắt kể từ giây phút lấy chồng. Việc lo cho con đủ ăn đủ mặc và đi học là chuyện nhỏ. Để con phát triển vượt trội về thể chất, trí tuệ và tâm hồn mới là việc hệ trọng, việc chúng mình đang làm đó.
Mình có hai con trai, nhất định mình sẽ dạy dỗ các cháu nên người, nhất là việc sống có trách nhiệm với xã hội và với những người thân yêu. Nhất định khi lớn lên, các cháu sẽ là một người đủ đức đủ tài, một người đàn ông hấp dẫn và hiện đại, xem phụ nữ chúng mình thực sự là những bông hoa. Mình biết chắc chắn rằng việc này là việc của mình, chứ cha nó không thể nào làm nổi!
Chúng mình đã thông cảm và san sẻ với chồng cái áp lực kinh tế, vì thế chúng mình cần các anh san sẻ việc nhà. Việc nhà là việc của chung, chẳng phải việc riêng của chúng mình.