From: Duc
Sent: Sunday, June 13, 2010 11:02 AM
Đọc qua tâm sự của bạn mình có góp ý:
Trước hết để mình đoán bạn là người hiền lành sống trong gia đình khuôn phép nên bạn mới bị anh ta ép thế được vì thời buổi này có rất nhiều bạn cũng không còn trong trắng trước khi lấy chồng.
Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà bạn còn ngại là còn trong trắng hay không. Mà lúc bạn trao cái quý giá nhất đời con gái của mình thì bạn nghĩ gì. Nếu sợ thì sao để mất, mà bây giờ đã mất rồi thì đừng tiếc hay ngại ngùng gì cả, mình làm thì phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Mà những gì đã qua rồi thì muốn lấy lại cũng không được nên đừng hối tiếc làm gì, chẳng ai trách bạn không còn trong trắng đâu. Theo mình đó chỉ là một cái màng mỏng không hơn không kém chẳng có gì quan trọng, quan trọng là suy nghĩ, sống và đối xử với nhau sau này thế nào thôi.
Về việc của bạn theo mình nên nói thẳng với bạn trai cũ của bạn là không còn yêu nhau nữa thì chấm dứt, đường ai nấy đi, không liên quan hoặc liên hệ gì với nhau nữa. Còn anh ta ép buộc bạn quan hệ với anh ta thì bạn cứ mạnh dạn nói nếu anh còn ép buộc thì tôi sẽ công bố những tin nhắn mà anh ta đã gửi cho bố mẹ anh chị em và bạn bè của anh ta biết.
Nếu vẫn không cải thiện được tình hình thì bạn nên nói chuyện với bà và gia đình để mọi người biết bộ mặt thật của anh ta và họ sẽ là những người giang vòng tay bảo vệ bạn vì vậy đừng ngại khi nói ra sự thật. Nếu bạn im lặng vô tình bạn đã che giấu một kẻ Sở Khanh và biết đâu với chiêu hắn làm với bạn hắn sẽ dùng với những người con gái khác.
Chúc bạn vững vàng xử lý tình huống khó khăn trong khoảng thời gian tới.
Thân.