From: Hoang minh nguyen
Sent: Sunday, June 13, 2010 8:54 AM
Vụ việc của bạn xem ra vẫn còn nhẹ nhàng hơn các vụ khác nhiều, anh ta mới chỉ có thể nói mồm chuyện đã quan hệ tình dục (QHTD) với bạn chứ chắc không có clip sex hoặc cái gì đó tương tự.
Chuyện QHTD khi yêu (chưa cưới) giờ thực ra (với nhiều người) không phải là quá quan trọng đâu, miễn là đừng để lại hậu quả gì nghiêm trọng.
Vì vậy bạn không việc gì phải lo sợ cả, nếu bạn càng tỏ ra sợ hãi thì hắn sẽ càng được thể lấn tới, và bạn càng dễ bị khống chế rồi lún sâu vào vũng lầy đó thôi. Theo tôi tốt nhất bạn hãy:
1. Tuyệt đối không nghe hắn dọa dẫm mà đồng ý QHTD với hắn, hắn sẽ càng được thể lấn tới. Hãy kéo dài thời gian (lấy cớ đang bận, ốm, mệt…).
2. Khẩn trương báo công an, đồng thời lưu giữ các tin nhắn, ghi âm các cuộc gọi, nói chuyện của hắn làm bằng cớ. Chắc chắn công an sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách gọn gàng nhất, và yên tâm, bí mật cá nhân của bạn sẽ được giữ kín.
3. Nếu khả năng không thể giữ kín được chuyện này thì hãy lựa lời nói chuyện với cha mẹ bạn, họ chắc chắn sẽ che chở cho bạn.
4. Hãy vui vẻ, lạc quan mà sống. Bởi giả sử tình huống xấu nhất có xảy ra (mọi người biết chuyện) thì cũng đừng quá lo, dăm bữa nửa tháng là mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng ấy mà, thiên hạ có cả tỷ việc phải lo, ai hơi đâu nhớ mãi chuyện của bạn. Cùng lắm thì chuyển qua thuê nhà nơi khác sống một thời gian là ổn thôi.
5. Quan trọng nhất là bạn đã được một bài học quý giá trong việc yêu đương, nhìn nhận con người… Hãy rút kinh nghiệm để không bị rơi vào những vụ việc tương tự nữa.
Chúc bạn sớm giải quyết được vấn để, vui vẻ sống và tìm được hành phúc đích thực của đời mình. Nếu cần chia sẻ thêm, hãy mail cho tôi: nhminh_9999@yahoo.com.
Chúc may mắn!