From: nguyenpham lethuy
Sent: Monday, June 14, 2010 3:29 PM
Chuyện của Hạnh thật đơn giản, không nhất thiết phải trình báo công an làm gì. Là một người có nhân cách và phẩm chất thì không ai hành động như gã. Biết gã thế rồi thì Hạnh cũng không nên ngần ngại đối diện với thực tế. Hãy thể hiện tính độc lập như khi yêu hắn để cương quyết trả lời không đồng ý. Không có bất cứ lời đe doạ nào to hơn hành động chính bản thân anh ta nên cần phải cẩn trọng.
Nhưng bạn thử xét xem, nếu gã đã lớn hơn một chút thì gã sẽ không bao giờ thốt ra những lời thật trẻ con như thế. Đe doạ ư? Đe doạ gọi điện tố cáo với bố mẹ, người thân. Thật trẻ con. Chuyện này bạn không có gì phải sợ, trước kia yêu mù quáng thì giờ bạn nên sẵn sàng đón nhận hậu quả. Đã lớn thì phải biết tự chịu trước những gì mình đã làm, bạn không nên trốn tránh nếu một ngày chuyện đó bung ra. Không ai cứ mãi sống dưới vỏ bọc ẩn lấp, giấu kín quá khứ tồi tệ. Phải dũng cảm đương đầu và tất nhiên hạnh phúc của bạn sau này cũng nhờ vào chính sự thành thật của bạn.
Tôi thiết nghĩ nếu bạn cứ ôm cái quá khứ giấu nhẹm đi thì một ngày cũng bị phanh phui. Không có cái gì mà dữ bí mật tuyệt đối lâu dài, hãy xem xét lại chính mình xem có nên hay không nên hành động. Bạn mới là người trong cuộc và hiểu rõ vấn đề nguyên cơ. Chúng tôi chỉ là những người tham gia khách quan nhận xét khuyên nhủ, nhưng bạn mới là người hiểu vấn đề.
Tôi cũng là phụ nữ và cũng từng yêu, nhưng mỗi việc làm của tôi là một bước tính trước. Tôi chấp nhận rủi ro và hậu quả khi yêu. Trước bất cứ việc làm gì tôi cũng tính trước cái được và mất nên tôi không bao giờ làm những việc mà tôi cho là có hại cao. Thế nên trong khi yêu cái gì đáng mất hãy cho nó mất, cái gì đáng giữ lại cho mình thì nên giữ lại hay nói cách của mấy cô gái trẻ thường nói là yêu là cho và nhận. Đừng ai cho như bạn Hạnh kẻo hậu quả lại đau thương như bây giờ. Những bạn nữ hãy cố gắng giữ lại cho mình cái gì là nhiều nhất nếu có thể và hy vọng trên đời này sẽ có nhiều chàng trai tốt biết trân trọng và giữ gìn những nét đẹp truyền thống cho người phụ nữ.
Trên báo nói nhan nhản ra những vụ lừa tình, doạ tình đó thôi. Nào là tung tin lên web, thả sex ép người yêu… nhưng rồi cũng bị ra vành móng ngựa hết nếu được cơ quan an ninh chăm sóc. Chưa có chú nào phạm tội mà thoát khỏi vòng pháp luật vì trên đấ̉t nước Việt Nam này mạng lưới an ninh là chặt chẽ, pháp luật công bằng. Hãy đưa những kẻ có tội ra ánh sáng để chịu hình phạt đích đáng nhằm mục đích ngừa hậu họa cho người sau gặp phải. Tôi tin bạn Hạnh biết mình phải làm gì trong trường hợp này.
Sống trên đời trăm năm vẹn đẹp cũng nhờ vào chữ “ tình”, huống chi một vài phút nông nổi cũng có thể trà đạp đi cái tốt đẹp nhất trên đời. Có thể khi mù quáng thì con người ta biến dạng thì sao, bạn nên cân nhắc? Hãy suy xét cho kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định. Người ta nói sống trên đời nhìn mặt nhau thì dễ sống tốt với nhau thì khó lắm. Tôi sợ rằng bản chất anh ta xấu xa từ trước thì quả là đáng cho anh ta đi tìm đường song sắt để cải tạo lương tâm.
Còn nếu bạn cảm thấy anh ta không đến mức như thế thì hãy dùng biện pháp mềm dẻo bằng tình cảm, nhưng tuyệt đối bỏ ý nghĩ lấy tình dục ra làm phương án êm xuôi. Bước lại sai lầm con đường cũ thì càng lấn sâu hơn vào sa lầy, khó bước ra lắm đó bạn. Không nên gây những thù oán không đáng có ở tương lai. Những tháng ngày tốt đẹp trôi qua rồi thì hãy để vương lại một cái gì đẹp hơn cho ngày sau còn là kỷ̉ niệm.
Chúc bạn Hạnh nhanh chóng tìm ra phương pháp tốt nhất để thoát khỏi vụ này. Phẩm chất tốt đẹp con người không phải là cái mác trinh trắng đặt tên. Bạn việc gì phải xấu hổ không dám đối diện sự việc. Điều cốt yếu và quan trọng bây giờ là nên tu tỉnh lại và chín chắn hơn. Gia đình luôn là nền tảng để đi về cớ gì bạn phải lo giấu diếm những người yêu bạn nhất trên đời. Mọi người chỉ đau lòng một lúc khi biết sự thật nhưng thương bạn gấp trăm ngàn lần sẽ bỏ qua hết.
Xin bạn đừng sợ hãi những gì đã qua, đối diện và giải quyết tốt việc của mình. Cũng không nên bỏ ngoài tai việc anh ta đe doạ mà xoá cái sim đi cho xong chuyện. Ai biết đâu được một khi gã đã điên vì tình thì gã ắt hẳn cũng có thể mất hết lý trí mà làm việc dại dột thì sao? Đặc biệt bạn và anh ta lại thân giao như thế, từ bà ngoại còn biết và quý thì mọi việc làm hành động nào của bạn anh ta đều kiểm soát được.
Tại sao bạn lại gặp một chuyện như thế này nhỉ? Vì bạn không may mắn dính vào một gã họ nhà vô nhân tính thì gắng mà tìm ra đáp án bài giải cuối cùng sự việc dịu êm nhé! Đây cũng là câu chuyện cảnh tình những cô gái yêu mù quáng và là bài học cho những cô gái trẻ thế hệ sau học hỏi. Trong tình yêu cũng như tình bạn hãy chọn bạn mà chơi.
Thuỳ Hương Nguyễn