From: JohnnyPhong
Sent: Sunday, June 13, 2010 12:33 PM
Kính gửi Hạnh!
Nhân đọc bài "Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục" của Hạnh, tôi có vài ý kiến đóng góp sau:
Chuyện mình gây ra, mình phải gánh lấy hậu quả. Vấn đề còn hay không còn trong trắng là do ở bản thân mình, đừng vì quá quan trọng chuyện đó mà lo sợ mọi người biết. Ở xã hội này, không phải riêng mình Hạnh đã không còn, mà rất nhiều người, thậm chí ở tuổi vị thành niên cũng đã mất rồi. Đó càng không là cái cớ để Hạnh phải chiều chuộng hắn... Hãy nói rõ cho hắn biết điều đó và cho cả người thân của mình biết hành vi của hắn để họ có biện pháp tốt hơn.
Giải pháp sau cùng là báo với cơ quan chức năng, trưng ra các chứng cứ là những tin nhắn của hắn, nhờ đến sự can thiệp của cơ quan pháp luật, chứ không nên để loại người như hắn ung dung khủng bố tinh thần người khác như thế mãi được. Cần phải cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Thà hy sinh một chút, nhưng cái được sau sự hy sinh ấy sẽ nhiều hơn cái mất. Hạnh có thể bị gia đình rầy la, nhưng hắn sẽ không còn dám có những hành động như thế nữa. Hạnh cũng an tâm lo cho cuộc sống, công việc của mình.
Hạnh cứ như bây giờ càng làm cho hắn hoặc là đắc ý, hoặc là điên tiết mà sẽ lại có thêm những hành động xấu xa khác. Đừng cho hắn cơ hội giở trò với mình nữa, bởi tôi tin rằng với bản chất xấu xa, đê tiện ấy, hắn sẽ không dừng lại. Biết đâu tiếp theo đó sẽ là vòi tiền, sẽ là clip được tung lên mạng? Lúc đó có hối hận e đã muộn Hạnh ạ.
Cơ quan chức năng (công an) không có chuyện bó tay với sim khuyến mãi, nhất là đã xác định rõ được đối tượng... chứ không phải kẻ nào vô danh. Hạnh hiểu ý tôi nói không? Hãy can đảm đối diện với chính mình, hãy dũng cảm chiến thắng bản thân mình... Đó là tất cả những gì cuối cùng tôi muốn trao đổi cùng Hạnh. Chúc Hạnh sớm giải quyết được chuyện này và ổn định cuộc sống.
Thân!