Giữa cái nóng oi ả của những ngày này, sắc hoa chừng như làm nắng bớt gắt hơn, làm cho ta cảm thấy dịu lại đôi chút.
Mình mong tìm một người có quan điểm tương đồng, cùng tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ đồng hành bên nhau.
Mình 28 tuổi, sống tự lập trên thủ đô nhiều năm, công việc ổn định, thu nhập khá cao.
Bước vào những ngày hè oi ả, thời gian ghi dấu biết bao kỷ niệm đã qua, chuẩn bị hành trang cho những ngày sắp tới.
Em luôn tin tưởng sẽ tìm được người bạn đồng hành phù hợp, dù khó mấy cũng tìm được.
Em thuộc thế hệ đầu 9x, cầm tinh con dê, sinh ra và lớn lên đến năm 18 tuổi ở Quảng Ngãi, hiện làm việc và sống ở Thủ Đức.
Mình quá 45 tuổi rồi, muốn yêu, muốn hẹn hò, có bạn đồng hành trong cuộc sống.
Hà Nội đầu hè, nắng hanh hao, lúc lại kéo về đầy mây xám, bất chợt đổ mưa như hờn dỗi ai.
Trong bức tranh cuộc sống muôn màu của mình, em nghĩ một mảnh ghép hoàn hảo nữa đó chính là anh.
Quan điểm của em rất rõ ràng, yêu phải chân thành, chung thủy, dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau, nếu không yêu thì rời đi trong vui vẻ.
Em ngoài 40 tuổi, dễ coi, hiền lành, lãng mạn, nhân hậu và vui tính.
Em thật sự coi trọng ý nghĩa của hai chữ gia đình trong cuộc sống, vì thế em có giấc mơ màu hồng về mái nhà nhỏ của riêng mình.
Em vẫn cô đơn sau sáu năm ly hôn, cùng với thời gian trôi đi, vết thương lòng của em đã lành lại và tâm trí cũng bình an hơn.
Anh sinh năm 1992, công việc ổn định tại Sài Gòn, có thể xem là tự do tài chính.
Em có ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt từng du học thạc sĩ nước ngoài nhờ đạt học bổng quốc tế.
Chào tháng năm, tháng chuẩn bị mùa hè rực lửa, tháng của những kỳ thi và chuẩn bị vào hè.
Trong các mối quan hệ, có vô số lý thuyết và niềm tin tìm cách giải thích mọi thứ, từ những đặc điểm sâu sắc nhất của con người.
Em là cô giáo tiểu học, hiền lành, yêu bản thân, yêu gia đình và yêu cuộc sống.
Em vẫn tin sẽ tìm được chồng trước 35 tuổi (gấp quá rồi), nên mạo muội gửi bài lên VnExpress, hy vọng kịp deadline.
Em muốn nắm tay anh đi qua mọi giông bão cuộc đời và cùng ngắm cầu vồng sau mưa.