Sáng nay trên đường đến văn phòng, em mới nhìn thấy hai bên đường hoa bằng lăng nở tím ngát vùng trời. Trong lành, đẹp thật đấy, lúc ấy em nghĩ, em mà có anh lúc này nữa, đúng là hết ý luôn.
Em sinh năm 1985, tuổi sửu - cái tuổi vất vả chặng đường đầu nhưng đầy ý chí và mạnh mẽ. Em tốt nghiệp cao học Luật và đang làm việc trong ngành pháp lý, có đầu tư. Thế nên em có nền tảng kinh tế khá ổn định. Em đã có được những thành công nhất định trong công việc. Em làm việc ở Hà Nội và sống cùng hai con, một trai và một gái. Các cháu đang học THCS và THPT.
Gần hai năm trước, em trải qua đổ vỡ hôn nhân đầu tiên với mối tình đầu sau 16 năm gắn bó. Tổn thương, vụn vỡ, em trải qua đủ rồi. Thời gian qua đi, mọi việc lắng lại, đối với em, cuộc đời đã vui hơn, đáng yêu nhiều lên. Em thấy mình thật may mắn
Anh đang muốn biết em thế nào phải không? Em mang tên một loài hoa mang biểu tượng của chiến thắng - hoa nguyệt quế, cao 1m58, khuôn mặt nét lai Nga, ưa nhìn, em thấy mình trẻ hơn so với tuổi. Em sống tình cảm, trách nhiệm, tử tế, lạc quan và vui vẻ, nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực và luôn hướng về phía trước. Em cũng lãng mạn nữa đấy, thích nghe nhạc Keny G, Besame Mucho hay bản tình ca của Nguyễn Đình Tuấn Dũng,... hợp nói chuyện cả với người già nữa.
Em muốn tìm ra anh, biết đâu, ở nơi nào đó, anh cũng đang tìm em mà chưa thấy? Em đang hình dung anh của em lớn hơn em tầm 10 tuổi trở lại, có mái tóc hơi bồng bềnh chút thì tốt (vì em thích vuốt tóc cho anh). Anh cao 1m70 trở lên thì tốt, sống có trách nhiệm, tình cảm, quan tâm tới gia đình, có sự nghiệp vững chắc. Anh có thể đã có con, từng đổ vỡ nhưng phải là một người sống tử tế. Em sẽ đồng hành cùng anh trên chặng đường dài còn lại. Miễn rằng, anh cũng muốn yêu thương nghiêm túc.
Chúc anh bắt đầu tuần mới tốt đẹp. Em chờ tin anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyệt Quế
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ