Gia đình mình ở quê, bố mẹ rất dễ, muốn ở đâu thì ở. Mình có chí tiến thủ, không chịu an phận. Mình có quan niệm sống khá khác nhiều người, đó là sống thật ý nghĩa, dám mơ ước, dám hành động.
Mình muốn tìm một người con gái hiểu người khác, sống tình cảm, có ngoại hình ổn. Để tìm được cô ấy, dù mất bao công sức, đợi bao lâu, mình vẫn không ngại. Vì mình thà độc thân chứ không muốn lấy một người không phù hợp, rồi sinh con, kiếm tiền, rồi tự an ủi sống vì con cái cho hết đời. Mình không muốn sống như vậy, chỉ muốn tìm một tri kỷ.
Tính cách của mình trưởng thành rồi, có nguyên tắc, tôn trọng phụ nữ, hiểu và yêu thương họ. Mình có nguyên tắc không bao giờ "đốt nhà" người khác, nên với những người mình cho là họ rất phù hợp với bản thân, nhưng họ đã có gia đình hoặc bạn trai, mình tuyệt đối không bao giờ đụng tới.
Cảm ơn đã đọc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ