Em thích hoa và thích cả bánh mì, thích sống thực và cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cũng là người thích ứng với từng nhịp chuyển động của thời đại. AI đang phát triển và công nghệ giúp khoảng cách giữa người với người gần lại hơn, chuyên mục Hẹn hò của VnExpress là một ví dụ.
Em đến với Hẹn hò với mục tiêu chung như mọi người khi đến với cầu nối này. Trước đây quan điểm của em là mình cứ sống tốt, chuyện tình duyên sẽ tự an bài. Nhưng giờ quan điểm đã thay đổi, vì mình có thể ngồi chờ, nhưng thời gian thì không. Vậy tại sao lại không chủ động tìm kiếm để con đường đi chung của chúng ta được dài hơn, và được cảm nhận những khoảnh khắc bên nhau khi "đôi môi em còn đỏ mọng".
Nói về em, cô gái dáng người cân đối, đủ xinh để tự tin đi cùng anh. Em cao hơn 1,6 m chút, khoảng 50 kg. Thời trung học và đại học cũng từng được yêu, nhưng chưa đủ duyên để đi đến một cam kết. Em chưa từng kết hôn, tốt nghiệp một trường đại học "top" theo cách gọi của mọi người và đang đi làm đúng chuyên môn, công việc có sử dụng tiếng Anh và cũng là ngôn ngữ em yêu thích.
Em hy vọng đủ nhân duyên để gặp anh, một người chân thành và tử tế. Sẽ rất vui nếu anh cũng có những quan điểm giống em và chưa từng lập gia đình như em.
Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Moon
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
