Khi mới yêu, nhiều người lầm tưởng tình yêu là thứ vĩnh cửu nhưng theo thời gian và vì nhiều lý do, tình cảm của chúng ta dành cho người kia rất có thể sẽ cạn dần.
Lâm ĐồngMong trở thành linh mục, Quang Hoan đã bốn lần xin đi tu nhưng cả bốn lần đều bị các sơ từ chối và khuyên nên thử yêu để "nếm vị đời".
Em biết tiêu đề nghe hơi lạ, nhưng muốn có gì đó khiến anh thấy tò mò, bấm vào xem giữa một rừng bài viết của các chị em khác.
Anh có đủ tin để yêu, đủ chân thành để đi đến cùng, là người từng trải, hướng thiện, sống trách nhiệm mà em đang tìm kiếm?
Anh là chàng trai IT cuối 8x, hy vọng tìm được người có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Em không mong chúng ta cùng nhau già đi, chỉ cần hai ta bước qua những tháng ngày bình yên bên nhau là đủ hạnh phúc rồi.
Mong ước của em là tìm được người thấu hiểu, cùng cố gắng, chăm sóc nhau và thương nhau giữa cuộc đời đầy giông bão này.
Tuổi 36, anh cần là chốn bình yên, không còn sống với châm ngôn "cái gì vui thì mình chọn", vì cuộc đời này nào có gì vui được mãi.
Thời tiết thật đẹp, nhìn dòng xe vội vã, em chợt nghĩ không biết ai là anh, người sẽ tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống của em.
Chào anh - người em tìm kiếm lâu nay, hy vọng anh mau xuất hiện sau bài viết này của em.
Đăk NôngKhi ngồi trên xe lăn để chồng đẩy vào lễ đường, nước mắt Thu Thúy lăn dài trên má vì hạnh phúc này với cô là "như một giấc mơ".
Tôi thấy để duy trì tình bạn giữa nam và nữ thật khó, vì trước sau cũng có một người thích một người.
Đã ba tháng từ ngày em "bỏ phố về vườn", công việc đã dần ổn định nên em nhờ "bà mai" VnExpress để tìm anh.
TP HCMChị Hồng Ngọc, 40 tuổi, nói chồng lãng mạn hơn từ khi lấy nhau, Valentine vừa rồi, anh tích cóp tiền bán vé số sau nhiều ngày làm thêm, tặng chị một cặp bông tai trị giá 700 nghìn.
Em là cô gái tỉnh lẻ nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, sau tốt nghiệp đại học, em sống và làm việc tại thủ đô.
Định cư ở nước ngoài là việc em mong muốn từ khá lâu rồi và hiện tại đã có kế hoạch rõ ràng.
Hà Nội đang vào thu, có người cùng đi cà phê nói chuyện hay lang thang dạo phố thì thật tuyệt vời.
Quá khứ của anh, em không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh, em nhất định phải tham gia đó.
Kết hôn không phải để giải quyết nhu cầu nào đó mà để hai người nâng đỡ nhau đi qua những lúc đường đời chênh vênh.
Hà Nội đẹp nhất mùa thu, mùa lãng mạn nhất, nhưng sẽ lãng mạn hơn khi người em thương xuất hiện, người sẵn sàng cùng em ngắm lá thu rơi.