Chào anh, chào tháng năm,
Hôm nay là một ngày đẹp trời, em mạnh dạn viết email này để gửi tới anh. Em tin rằng mình là người may mắn nếu có thể tìm thấy người bạn đời phù hợp thông qua những tài năng văn vở để viết lá thư này gửi tới anh. (Vì không giỏi viết lách, nên câu chữ lủng củng, cứ viết rồi lại xóa, viết lại xóa... Không biết bài viết bằng trái tim này có chạm đến trái tim anh không?).
Em quê ở Ứng Hòa, Hà Nội, cách trung tâm tầm 30 km, sống và làm việc ở nội thành nên anh yên tâm là nếu anh làm ở Hà Nội, việc gặp nhau không có vấn đề gì.
Về tính cách: Em là người hướng nội nhưng nếu bên người phù hợp, em hướng ngoại. Em dí dỏm và hài hước nhưng cũng rõ ràng và kiên định. Em tin rằng, nếu ở bên em, anh có thể vui cười cả ngày. Thật ra đó cũng là mục đích sống của em: để luôn vui vẻ, thoải mái khi bên nhau. Em sống chân thành và đạo đức, theo đuổi sự tử tế trên mọi phương diện và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân từ thể chất, tinh thần, đạo đức và học thức.
Về tuổi tác, em thường nói với bố mẹ và bạn bè là: Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mà quan trọng bạn nhìn giống bao nhiêu tuổi. Em tuy 30 tuổi thật nhưng nhìn bên ngoài mới tầm trừ hai năm Covid hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài), chắc em nhìn còn tầm 28 tuổi.
Em cao 1m62, nặng 53 kg, thấy bản thân không mập lắm nhưng em cứ duy trì giảm cân bằng cách chạy bộ hàng ngày, nói là chạy thôi chứ em toàn đi, chạy nhiều mệt (cười). Em tập yoga, mục đích để tĩnh tâm, mà chưa có người yêu nên tâm chưa tĩnh.
Về trình độ: em có trình độ thạc sĩ, nếu chấm theo thang điểm của trường đại học trong nước và thang điểm thạc sĩ của nước ngoài, em được đánh giá là loại giỏi. Thế nên anh yên tâm về F1 của chúng ta, nếu giống em cũng tàm tạm, thông minh, xinh đẹp, vui vẻ... (cười). Không biết tại sao ế?
Về công việc: do mải mê công việc nên có chút nghề ngỗng, chí ít anh không phải lo lắng cưới em về lại phải lo cho em. Em tự tin là chúng mình sẽ lo cho nhau, anh đồng ý nhé.
Về sở thích: đọc sách, nếu nói em là con mọt sách cũng đúng, vì đọc sách nhiều nên cũng hay lý sự. Có thể, do em chưa tìm được người có cùng sở thích cho nên em chỉ giữ cho bản thân, chả có ai để chia sẻ. Xung quanh em toàn người không thích đọc sách thôi nên em chỉ giữ sở thích này cho bản thân. Mong sau này anh cũng thích như em, chúng ta cùng nhau chia sẻ về góc nhìn nhân sinh quan. Em tin là rất tuyệt vời.
Về mục tiêu, mong ước: Em mong tìm được người đàn ông có học thức, biết chia sẻ, cảm thông. Anh đẹp trai càng tốt. Em nghĩ chúng ta kết hôn để viết tiếp hành trình hạnh phúc của mình. Em luôn tin tưởng sẽ tìm được người bạn đồng hành phù hợp, dù khó mấy cũng tìm được. Nếu là hạnh phúc, em chấp nhận đợi chờ. Ngoài ra, em cũng đang theo đuổi hành trình tự do tài chính, nên nếu anh cũng có suy nghĩ thế, anh phải inbox cho em ngay, bỏ lỡ em là tiếc lắm (cho em PR bản thân chút).
Nhớ inbox cho em nhé. Em đang chờ anh đấy.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
