Tôi có người bạn nghỉ học ở giữa năm thứ hai để lấy chồng. Khi đó đi dự đám cưới bạn, tôi vô tình gặp anh. Anh là bạn của cô dâu. Chúng tôi ngồi cùng bàn tiệc và cách một người. Anh chủ động chào hỏi mọi người xung quanh, làm quen và giới thiệu. Chúng tôi không hề nói chuyện, cũng không để ý đến nhau. Tàn tiệc, tôi và các bạn có đăng ảnh để chúc mừng cô dâu. Trong quá trình dự đám cưới, anh chụp lén chúng tôi. Lúc tối bạn bè đều đăng bài rồi tag tên nhau. Anh ấy dựa vào đó đã gửi kết bạn và những tấm ảnh "dìm hàng" đã chụp được, trong đó có tôi. Tôi và anh nhắn tin qua lại, bắt đầu tìm thấy điểm chung. Tôi mở lòng sau một thời gian anh cố gắng theo đuổi. Chớp nhoáng tôi quen anh được ba năm rưỡi rồi.
>> Bạn trai yêu thương nhưng tôi vẫn không thấy đủ
Tháng năm năm 2021, tôi ra trường và lận đận tìm việc, từng đi làm công nhân, bán hàng cho một siêu thị nhỏ, làm những gì có thể kiếm ra tiền. Cuối tháng 11 năm ngoái tôi đậu phỏng vấn ở một công ty sản xuất của Nhật, môi trường sạch sẽ và chế độ rất tốt. Tôi là người nhỏ tuổi nhất ở đây, các anh chị đồng nghiệp đều hơn nhiều tuổi. Tôi vào bộ phận kế hoạch, trưởng phòng là nam, 36 tuổi, chưa vợ, lớn hơn tôi 12 tuổi. Anh rất giỏi tiếng Anh và chuyên môn. Từ lúc tôi vào công ty, anh luôn hỏi han, có vẻ quan tâm vì tôi là người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Mỗi lần anh nhìn hoặc trêu chọc, tôi cảm giác anh để ý mình, còn có suy nghĩ anh thích tôi, chắc đó là do tôi tưởng tượng ra thôi.
Tôi và bạn trai rất yêu nhau, vậy mà sao tôi lại có cảm xúc với người khác. Có lẽ là do tôi ảo tưởng hoặc nhạy cảm quá. Tôi cứ như lơ lửng trên mây. Có lẽ nào tôi rung động trước anh đồng nghiệp thật?
Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc