Khi tôi học cuối năm thứ ba đại học, ở cái tuổi công việc và tài chính chưa thật sự ổn, tôi và anh quen nhau rồi yêu xa. Tôi ở Cần Thơ, anh ở Sài Gòn. Lúc quen nhau tôi cảm nhận hai đứa không hợp nhưng đã thương anh rồi. Quen nhau gần hai năm, giữa chúng tôi xảy ra nhiều cãi vã, không ít lần chia tay rồi quay lại. Khi sắp ra trường, tôi quyết định chia tay anh dù còn thương. Anh cần một người vợ, tôi còn nhiều thứ phải lo cho gia đình, hai đứa có quen nhau cũng không xác định lâu dài.
>> Tôi sợ hãi khi nhìn lại khoảng thời gian làm người thứ ba
Sau vài tháng chia tay, anh có gia đình mới. Ngày thấy ảnh cưới của anh, tôi khóc rất nhiều. Gần đây, khi công việc không tốt, tôi càng quyết tâm kiếm tiền hơn là tìm tình yêu. Tôi nghĩ đã quên anh sau hơn một năm nhưng anh lại tìm đến. Tôi yếu lòng, cảm nhận bản thân còn thương anh, dứt thì không được nhưng không cho phép mình làm kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác. Thương anh nhưng tôi không thể bên cạnh vì hai tính cách khác nhau, anh lại thích dây dưa với người yêu cũ như này thì có làm vợ anh tôi cũng khổ. Thương anh nhưng tôi cũng phải thương gia đình tôi, gia đình là trên hết.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc