Với tôi, thứ quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng, cả hai trân trọng và cùng cố gắng cho nhau. Hình như tôi đang hiểu sai về mình, hiểu sai về những gì mình muốn khi gặp anh. Tôi nhận ra đồng tiền có sức mạnh to lớn, nó có thể làm cho tình yêu của tôi chao đảo. Hoặc có thể do ra trường, đi làm khiến tôi trở nên thực dụng hơn.
Tôi và anh quen nhau đã lâu, anh luôn hỏi han quan tâm tôi. Thời gian đầu tôi thấy rất cảm động bởi sự quan tâm lo lắng này. Dần dần, sự quan tâm chỉ bằng lời nói ấy khiến tôi hoài nghi, thứ tôi cần có lẽ nhiều hơn thế. Ngày lễ tôi nhận được một bó hoa, lặp đi lặp lại lần nào cũng thế. Ngày sinh nhật, tôi nhận được một cuốn sổ với lời nhắn: "Em hãy tô điểm thêm vào cuốn sổ mang tên hạnh phúc này nhé", tự nhiên tôi thấy anh sến sẩm. Anh luôn nói sẽ đứng sau ủng hộ tôi mọi chuyện, thế nhưng tôi thấy sự quan tâm chỉ bằng lời nói. Đi chơi, đi xem phim cũng là do tôi chủ động tìm rồi đặt chỗ.
Anh 31 tuổi rồi, do đợt trước làm cùng công ty nên tôi đoán lương anh không thấp hơn tôi, giờ anh nghỉ vì công ty riêng đi vào ổn định, anh muốn tập trung cho nó. Xin nói thêm, mức lương tháng của tôi khoảng 20 triệu, có nhận thêm dự án ngoài để làm. Tôi có thể độc lập tài chính. Cái tôi cần không hẳn là vật chất nhưng nghĩ tình yêu cũng cần đi liền với hành động. Khi biết tôi làm ngoài, anh chỉ bảo em chăm thế, cố gắng sau này quen rồi sẽ ổn thôi. Tôi cũng không biết mình muốn gì và cần gì ở anh, nhưng những gì anh mang đến dường như vẫn không thể làm cho tôi cảm thấy đủ. Nhiều lúc tôi còn thấy giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, sao mình lại trở nên như vậy, thực dụng quá rồi.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.