Cần vận hành trong làn đường riêng, tàu điện không ray ART có ưu điểm gì so với buýt nhanh BRT?
Nhiều bạn bè thắc mắc khi thấy tôi nhận việc với mức thù lao quá rẻ.
Giá nhà ở tiểu bang California lên cao theo đà lạm phát, khiến nhiều người rời đi, đến tiểu bang khác hoặc thành phố nhỏ hơn.
Ngày hôm qua các đồng nghiệp tôi đi làm trong tâm thế thoải mái, vì biết đội MU thắng trận. Nhưng không, sếp vẫn mặt hầm hầm khó chịu.
'Tôi giật mình khi nhìn vào danh sách học sinh được khen thưởng cuối năm vì dẫn đầu phong trào Kế hoạch nhỏ, nhiều em nộp tới 30-50 kg giấy'.
Ngày nào cũng ra quán cà phê ngồi bấm điện thoại, thứ xa xỉ ở đây chính là thời gian bị lãng phí.
Tuân thủ quy định không dạy chữ cho con trước lớp 1, nhưng tôi bị sốc khi biết con mình là đứa duy nhất chưa thuộc hết bảng chữ cái.
Ở phố tốn kém đủ đường, tôi muốn về quê để con có một tuổi thơ trọn vẹn, nhưng lại chẳng biết kiếm việc gì để làm và mưu sinh?
Nhận lịch trình đi chơi Đà Lạt của nhóm bạn soạn, tôi chán nản vì ngồi cà phê từ quán này sang quán khác.
Đều ở độ tuổi ngoài 40, một người được các công ty săn đón mời làm việc, một người phải mò mẫm rải từng chiếc CV.
Dùng đúng số tiền mình đang có để về tỉnh mua mảnh đất vườn 2.500 m2 trồng cây lâu năm, sau 5 năm giá trị đất tăng gấp ba lần.
Ban đầu, con tôi là một đứa trẻ khá nhút nhát, sợ nước, sợ cầu tuột, sợ mọi thứ.
'Ở Thái Lan, tôi có thể thuê được khách sạn năm sao với giá 2 triệu đồng một đêm - điều không thể ở Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang...'.
Bảy năm 'huy hoàng' của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo khiến nhiều NHM ảo tưởng về việc chúng ta đã vượt mặt Thái Lan.
Tôi từng chứng kiến một gia đình khá giả nhưng bắt ép con cái phải hà tiện, ăn uống kham khổ, rồi lại bắt đầu một vòng lặp mệt mỏi.
Nhiều người cuồng đọc sách self-help mà không biết cách chọn lọc và vận dụng, để rồi bị biến thành những kẻ ảo tưởng, suốt ngày 'biết ơn vũ trụ'.
'Tôi ủng hộ các trạm cứu hộ chó mèo, nhưng đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về lại nghe tiếng chó sủa cả đêm thì làm sao chịu được?'.