Đi đám cưới đứa cháu, tôi thấy bạn bè, họ hàng đều mừng mỗi người một chỉ, tổng cộng khoảng 10 cây vàng.
Những khoản chi lớn như học phí, tiền nhà vợ tôi sẽ gánh; còn các chi tiêu sinh hoạt hàng ngày tôi lo.
V
Vũ Thị Minh Huyền
Tôi thấy không ít người đàn ông chọn cách biến mất lặng lẽ, dửng dưng, như thể họ chưa từng có những đứa con cần được yêu thương, chở che.
V
Victor
Một phong bì mừng cưới ở thành phố giờ ít nhất cũng 500.000 đồng, còn nếu là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết thì không thể dưới một triệu.
D
Dũng Trần
Khi uống gần hết, nhìn kỹ, tôi mới thấy trong nước có những đốm lợn cợn như con dấm ăn.
Tôi trình độ cấp 3, còn độc thân, muốn ra một hòn đảo nào đó để định cư.
T
Tuan Dung
Suốt gần 10 năm nay, tôi duy trì thói quen xem bữa sáng là bữa chính, ăn phải no, đủ chất và không bao giờ qua loa hay nhịn đói.
H
Hòa Nguyễn
Từ khi biết sắp xếp công việc, việc nhà, việc cá nhân, tôi nhận ra thời gian không thiếu như nhiều người than vãn.
Vị khách trẻ ghi chú đơn hàng: 'Nhờ shipper gửi giùm nhà kế bên', nhưng không nói cụ thể địa chỉ, tên người nhận hộ, rồi trách shop làm khó.
C
Chuan LD
Anh đồng nghiệp của tôi khởi động buổi sáng bằng ổ bánh mì thập cẩm đầy ắp nhân: thịt nguội, jambon, chả, pate, xúc xích, trứng, bơ… no tới chiều.
T
Thu
Gym không chỉ là nâng tạ hay đổ mồ hôi, mà là một hành trình tôi học cách kiểm soát chính mình.
Đưa con đi học, không ít lần tôi phải nép vào lề để nhường đường cho học sinh chạy xe máy, xe đạp điện phóng nhanh.
Đồng nghiệp 'dụ' mua bạc 56 triệu đồng một kg, với lý do biên lợi nhuận có thể tăng mạnh.
T
Tuệ
Người hàng xóm của tôi vẫn không hiểu vì sao mình ngồi uống rượu trong căn nhà cấp bốn chật chội sau khi cắt đất bán dần.
Mấy đồng nghiệp của tôi đi làm bằng xe máy, ôtô, nhưng lại rủ nhau chơi Pickleball hùng hục, để rồi người kêu đau khớp gối, người than nhức vai...
Bà nằm viện điều trị, chỉ có vợ chồng tôi - hai người xa lạ, thay nhau chăm, tuyệt nhiên không thấy một người cháu nào vào thăm.
Gom một cục tiền để mua nhà mà hàng tháng vẫn đóng tiền triệu, tôi có cảm giác như mình vẫn còn đang đi ở trọ.
Sau thời gian ở chung cư, 8 năm qua tôi chưa từng gặp mối, gián, muỗi.