Nhiều độc giả thông cảm với hoàn cảnh của tác giả bài viết Khi con cả bị cha mẹ bất công, độc giả bibi nhận định:
"Làm anh khó đấy. Nhìn lại bố mẹ nào hình như cũng khắt khe với con cả và thương các đứa bé hơn. Và những đứa con sinh sau thường láu cá hơn thì phải. Có thể tùy người, nhưng tác giả nên cứng rắn hơn với những bất công mà bố mẹ bạn gây ra.
Tuy nhiên, ông trời có mắt cả, cứ sống trọn đạo thì sau này con mình cũng hiếu thuận, yên tâm nhé. Cuộc sống vợ chồng mới cưới con còn nhỏ bao giờ cũng rất khó khăn. Nhưng đồng vợ đồng chồng, thuận vợ thuận chồng mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua thôi miễn là hai bạn có sức khỏe".
Độc giả Serana nói tự biết yêu thương bản thân mới là điều quan trọng:
"Thật ra việc trọng nam khinh nữ luôn có những mặt trái chiều của nó. Bố mẹ tác giả bóc lột vợ chồng anh ấy vì anh ấy là con trai, suy nghĩ con gái theo chồng sẽ thiệt thòi.
Người ta khuyên tài sản của cha mẹ, chia sao kệ là vì chúng ta không thể thay đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể thay đổi cách chơi những quân bài đó. Nếu ngay từ những ban đầu anh tác giả dẫn vợ con ra ngoài lập nghiệp sớm thì với kinh nghiệm đã có về buôn bán, anh đã sớm tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình.
Anh đừng buồn, gia đình tôi cũng vậy, tôi cũng bị cha mẹ ghét bỏ, nhưng em tôi mất, tôi trở thành con một. Tôi không để những chuyện quá khứ trong lòng, nhắc đến thì cười cho vui thôi. Tôi rất yêu thương chính mình, nên không thấy mình thiệt thòi gì. Hãy yêu thương vợ con thật nhiều, chăm sóc tốt cho họ, dẫn họ đến những nơi tốt nhất. Rồi quả ngọt sẽ đến với anh:/
Độc giả tranthetrung2110 kể câu chuyện:
"Câu chuyện của tác giả làm tôi nhớ tới chuyện của một người ông ở quê. Ông có 5 người con, 3 trai 2 gái. Ông con trưởng rất thương bố mẹ nhưng ông bố thì lúc nào cũng mắng chửi. Còn lại mấy người con khác ông bố rất thương. Ông bố mua nhà cửa và cho tài sản cho bốn người con nhỏ, còn ông còn trưởng thì ông bố hứa sẽ cho ít tiền mua nhà nhưng sau đó lại đổi ý.
Sau này vợ chồng ông còn trưởng tự bỏ tiền xây nhà trên đất của vợ thì ông bố đi nói với mọi ngươi là ổng ấy cho tiền xây nhà, mỗi lần ông con trưởng về nhà nội là ông bố mắng chửi.
Sau đó ông còn trưởng tức quá không về nữa, khi ông bố mất thì ông còn trưởng cũng không về dự đám tang dù họ hàng có khuyên bảo, ông con trưởng cũng tuyên bố không cần tài sản của bố mẹ.
Còn đứa ông bố thương nhất là con thứ thì hiếm khi về thăm lúc ông cụ còn sống, khi ông bố chết đi thì để cho người em út cúng giỗ. Ông con trưởng thì được bà mẹ và họ hàng khuyên về cúng giỗ sẽ được để lại căn nhà mẹ đang ở nhưng ông không về".
Độc giả nguyenchung.nh đưa ra lời khuyên:
"Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Chia sẻ với hoàn cảnh của vợ chồng tác giả. Không dám phán xét ai đúng sai trong hoàn cảnh của anh. Chỉ mong anh và gia đình vượt qua khó khăn, có cuộc sống tốt hơn.
Tôi có một quan điểm chỉ muốn chia sẻ: Khi chúng ta đến với thế giới này, được sinh ra trong một gia đình, có anh, chị, em là chúng ta đã có duyên với nhau. Có thể nhiều người được sinh ra trong gia đình giàu có, có người thì ngược lại. Hãy trân trọng mối duyên này.
Khi tôi còn nhỏ, lúc 5 tuổi, ông ngoại tôi mất, mẹ đau xót và than khóc: "Sau này con biết đi tìm đâu được gặp bố nữa đây, đến kiếp nào con mới gặp lại bố đây" .
Khi đó tôi còn nhỏ không hiểu, dần dần khi trưởng thành mình mới hiểu được . Khi bố mẹ hay anh, chị, em lìa xa rồi cũng không thể tìm thay thế và tìm lại được. Hãy trân trọng khi còn có được.
Tình cảm yêu thương của bố mẹ dành cho em hay chị nhiều hơn mình, hãy coi đó là động lực để phấn đấu.bố mẹ ghét mình ư? Lúc đấy có thể ai cũng nghĩ thế, nhưng khi lập gia đình và có con thì sẽ hiểu".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.