Sếp dùng AI nhận xét báo cáo của nhân viên rồi lại lo nhân viên dùng AI mà vẫn trả lương như cũ thì quá hời.
Điều tôi thấy đáng ngại là kiểu tâm lý 'cố mua' của nhiều người.
Liệu có đáng không khi đánh đổi thời gian đi lại, sức khỏe của bản thân để lấy vài triệu đồng thuê nhà mỗi tháng?
Nhiều người đang mất cả tiếng ngồi xem rồi nghi ngờ, phán xét, chê trách người này, bênh vực người kia, lao vào những cuộc tranh cãi không hồi kết.
'Xăng giảm, nhưng thực phẩm nhập vào vẫn đắt, tiền ga, điện, nước, thuê mặt bằng vẫn vậy, nếu không tăng giá thì làm gì có lãi'.
Giảm tuần làm việc xuống 40-44 giờ giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, nhưng nếu doanh nghiệp giảm lương, tăng khối lượng công việc thì sao?
Loại gia vị vốn dùng để chấm, nỡ lòng nào xịt thẳng vào tô bún phở với nước dùng thơm ngon?
15 phút giải lao không cho thấy cách mỗi người tôn trọng không gian và thời gian của người khác.
'Có 600 triệu, tôi sẵn sàng vay thêm 400 triệu để mua nhà rồi trả nợ dần'.
'Cái xe của tôi giờ hầu như chỉ dùng để đi đâu đó tranh thủ thời gian ngắn như viếng đám ma, thăm người ốm'.
Nhiều bạn bè cùng tuổi đã bắt đầu sống chậm, nhưng với tôi tiền vẫn là thứ được ưu tiên hàng đầu lúc này.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mua ôtô để thuận tiện hơn, hay đang tự tạo thêm một quy trình di chuyển phức tạp?
Bạn đã bị quán phở thao túng..
Mạng xã hội tạo ra hiện tượng chưa từng có: Một chiếc điện thoại có thể biến một cuộc tranh cãi cá nhân thu hút tương tác.
Cây nhà hàng xóm ngày càng lớn, che ánh sáng và lá rụng đầy sân, khiến tôi không biết nên góp ý hay đành chấp nhận.
Nhìn những bạn Gen Z có IELTS 6.5, 7.0, thậm chí 8.0 nhưng vẫn loay hoay tìm việc, tôi lại thấy thế hệ 8X của mình ngày trước may mắn.
Phong trào nghỉ hưu sớm làm nhiều người nghĩ cứ ngoài 40 tuổi là ai cũng có một khoản tiền cho tuổi già.
Tôi đã từng có những buổi chạy thận ba lần mỗi tuần, leo vài bậc thang đã thở dốc và chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạy bộ.