Đọc mấy bài viết về chơi cây cảnh gần đây, tôi muốn chia sẻ câu chuyện như sau:
Sân sau nhà tôi khá rộng nên cha tôi ươm trồng kiểng rất nhiều, trong đó có mai vàng. Chiều nào làm việc đồng xong ông cũng ra đó cặm cụi nhổ cỏ, bắt sâu, tưới cây.
Với những cây mai, ngoài phân thuốc, ông còn tự bỏ tiền ra mua cá về ủ để bón thêm. Không những vậy, chơi mai còn tốn tiền mua dây kẽm về để uốn nắn hình thù.
Cha tôi có người cháu kêu bằng chú, cách nhà tôi 500m. Thấy vườn sau nhà tôi có nhiều mai, đầu tiên anh đến hỏi cha tôi kỹ thuật chăm sóc, sau đó nài nỉ xin một cây khá đẹp để về trồng.
Sau đó, gia đình tôi phát hiện anh đã bán cho một người khác, nghe đâu được giá 20 triệu đồng. Cha tôi buồn mấy ngày. Mẹ tôi thì nói xin cây mai về trồng rồi đem bán, nhưng không nói với người cho một tiếng, cũng không thấy biếu hộp bánh, gói trà, như vậy là quá tệ.
Tôi dự định Tết này về quê sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng tính cha tôi hay nhường nhịn nên ông sẽ cho qua. Những để yên thì quá tức giận. Nhưng tôi là con một, lại đi làm xa nhà, cha mẹ có ốm đau không về kịp thì có lẽ cũng nhờ ông anh này giúp đỡ. Tôi phải làm sao?
Nguyễn Tây
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.