Trong khi còn chưa biết Al-Qaeda lẩn quất nơi đâu, phương Tây có thể muốn bắt ngay một trong những kẻ tình nghi gây ra vụ khủng bố trên đảo Bali, hiện vẫn sinh sống ở Indonesia. Nhưng hẳn Tổng thống Megawati Sukarnoputri hiểu quá rõ Abu Bakar Bashir được yêu mến và có ảnh hưởng như thế nào trong cộng đồng Hồi giáo của đất nước bà.
Đó là nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Matori Abdul Djalil sau phiên họp nội các tại Jakarta hôm 14/10. Ông cáo buộc Al-Qaeda và các đồng minh cực đoan gây ra vụ đánh bom quy mô lớn vào hộp đêm Sari trên đảo Bali, làm hơn 180 người thiệt mạng.
Mỗi năm có hàng triệu khách du lịch đổ xô đến Bali, nơi có những cánh rừng xanh thẳm, bãi biển cát trắng, nơi được mệnh danh là “hòn đảo của các vị thần". Trước vụ đánh bom hôm thứ bảy, Bali chưa từng bị kéo vào vòng bạo lực tôn giáo và sắc tộc đẫm máu ở Indonesia.
Ủy ban An ninh Quốc gia Australia bao gồm Thủ tướng John Howard, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Chưởng lý sáng nay đã có cuộc họp khẩn cấp để tìm ra biện pháp trả đũa "cứng rắn" cho vụ đánh bom tại Bali giết chết 187 người, chủ yếu là du khách Australia.
Trong khi chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom Bali thì hôm qua, nhà chức trách đã chuyển mối nghi ngờ sang Al-Qaeda và chi nhánh Jemaah Islamiyah, tổ chức muốn thiết lập một nhà nước liên Hồi giáo nối Malaysia, Indonesia và nam Philippines.
Chiều chủ nhật, rất nhiều người nôn nóng chờ tại sân bay quốc tế Bali (Indonesia) mong lên được chuyến bay cuối cùng để chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, sau vụ nổ khủng khiếp làm 187 người thiệt mạng tại hộp đêm Sari hôm thứ bảy.