Bất chấp nguy cơ sụt giảm lượng du khách trong thời gian tới, Indonesia vẫn giữ thái độ lạc quan vào tương lai của ngành du lịch nước nhà.
Umar Patek, kẻ được coi là chủ mưu vụ đánh bom kinh hoàng ở đảo Bali năm 2002, sắp được đưa từ Pakistan về Indonesia.
> Nghi phạm chính vụ đánh bom Bali bị bắt
> Kẻ đánh bom Bali từng gặp Bin Laden
Đó là nhận định của Graham Ashton, chỉ huy lực lượng an ninh Australia tham gia công tác điều tra thảm họa xảy ra trên hòn đảo du lịch ở Indonesia, sau khi xem xét kế hoạch phối hợp tấn công nhuần nhuyễn đến từng chi tiết của những kẻ đánh bom, nhằm gây ra thiệt hại tối đa về sinh mạng và vật chất.
Cơ quan tình báo Australia hôm nay cho biết, họ có bằng chứng về việc al-Qaeda dính líu tới vụ đánh bom ở Bali, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm những vụ tấn công nữa bất chấp những nỗ lực chống khủng bố của các nước.
Đó là ba người đàn ông tầm từ 20 đến 30 tuổi. Nhiều nhân chứng Indonesia và ngoại quốc cho biết đã nhìn thấy ba người này tại hiện trường trước vụ đánh bom.
Ông Abu Bakar Bashir ngồi trên xe lăn và được đưa đến một môtô cảnh sát đợi sẵn bên ngoài bệnh viện. Chiếc xe lăn bánh đến sân bay gần đó để tới thủ đô Indonesia trong tiếng hò hét phản đối của hàng trăm người ủng hộ giáo sĩ.
Abu Bakar Bashir khẳng định sẽ tôn trọng lệnh triệu tập của cảnh sát và sẵn sàng trả lời thẩm vấn, nhưng việc bắt giam ông là không hợp pháp. Giáo sĩ cho biết sẽ chống lại quyết định của lực lượng an ninh Indonesia sau khi xuất viện.
Phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố Bali, tổ chức sáng nay tại Canbbera, Thủ tướng John Howad nói nhân dân Australia vẫn kiên cường, bất chấp thảm họa ngày 12/10. Ông cũng kêu gọi người Australia sát cánh cùng các dân tộc khác, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố.
Ông Abu Bakar Bashir đang đối mặt với những lời buộc tội như chủ mưu kế hoạch ám sát Megawati Sukarnoputri, khi bà còn là phó tổng thống, dính líu tới một số vụ đánh bom ở Jakarta mấy năm trước, tàng trữ trái phép vũ khí và thuốc nổ.
Cảnh sát Indonesia hôm qua bắt đầu điều tra báo cáo có 3 quả bom nổ trong cuộc tấn công Bali, thay vì 2 như đã đưa tin. Họ còn kiểm chứng thông tin cho rằng ngay trước vụ khủng bố, một phụ nữ đã chạy ra khỏi chiếc xe buýt nhỏ có chứa chất nổ và được đưa đi trên một ôtô khác.
Cảnh sát nước này đã ký lệnh bắt sáng qua, khi ông Abu Bakar Bashir đang cấp cứu trong bệnh viện thành phố Solo trên đảo Java. Thiếu tướng Aryanto Sutad cho biết, tuy đã chính thức bị bắt, nhưng giáo sĩ Bashir sẽ tiếp tục nằm viện cho đến khi nào đủ sức khỏe.
Tổng thống Megawati Sukarnoputri đã ký thông qua hai sắc lệnh này tối qua, sau một cuộc thảo luận của nội các. Theo đó, các lực lượng an ninh sẽ được tăng thêm nhiều quyền lực để chống khủng bố như bắt giam người tình nghi.
Jemaah Islamiyah, tổ chức đang bị phương Tây coi là đối tượng tình nghi số một trong vụ đánh bom đảo Bali, không phải là nhóm cực đoan duy nhất ở Indonesia. Ngoài họ, Chính phủ Indonesia còn phải vất vả đương đầu với Mặt trận Người Bảo vệ Hồi giáo, Darul Islam và Laskar Jihad.
Hai nước này vừa thừa nhận rằng nhiều tuần trước, họ đã được đánh động về việc Bali có thể sẽ bị tấn công khủng bố. London nắm rõ những địa điểm có nguy cơ trở thành mục tiêu, trong đó có 6 nơi ở Indonesia và Bali là một trong số đó.
Hôm qua, lực lượng an ninh Indonesia đã gửi giấy triệu tập tới giáo sĩ Hồi giáo Abu Bakar Bashir, người bị cáo buộc là thủ lĩnh nhóm Jemaah Islamiyah. Nội dung các cuộc tra hỏi sẽ là mối liên quan đến vụ tấn công vào các nhà thờ Thiên Chúa giáo tại đất nước Đông Nam Á này trong năm 2000.
Chiều nay, Thủ tướng John Howard đã lên đường tới đảo Bali của Indonesia, nơi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu khiến nhiều người Australia thiệt mạng. Cùng đi với ông có Phó thủ tướng John Anderson và thủ lĩnh Công đảng đối lập Simon Crean.
Sự kiện Bali đang làm hỏng bức tranh du lịch của khu vực và có thể có tác động sâu sắc đến niềm tin của giới kinh doanh cũng như đầu tư. Một nhà tư vấn phương tây cho rằng các công ty bắt đầu đắn đo xem họ sẽ đặt trụ sở hay đổ tiền vào nước nào trong khu vực.
Thủ tướng John Howard hôm qua thừa nhận rằng cơ quan tình báo nước này đã được báo trước về việc một số điểm du lịch ở đảo Bali sẽ bị tấn công, nhưng họ quyết định không công bố lời đe dọa đó.
Cảnh sát quốc gia Indonesia hôm qua thông báo, một cựu sĩ quan không lực nước này đã bị bắt giữ cùng một người khác. Tuy nhiên, đại diện lực lượng an ninh bác bỏ tin đối tượng đã thú nhận chế tạo thiết bị nổ.
Một loạt vụ tấn công vào các mục tiêu phương Tây mới đây cho thấy, dù bị đánh bại ở Afghanistan, chiến binh Al-Qaeda vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, mà lẩn trốn đây đó chờ thời cơ hành động. Chiến dịch tiễu trừ khủng bố trên phạm vi toàn thế giới do Mỹ khai mào lại rơi vào giai đoạn khó khăn.