Khi đến với nhau, tôi là trai tân, em không còn trong trắng, lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm gì đến chuyện trinh tiết của vợ. Sau này chúng tôi về chung nhà, người yêu cũ của vợ thi thoảng nhắn tin hỏi thăm, tôi vẫn chưa quan tâm nhiều. Gần đây người đó lại nhắn tin cho vợ tôi, nói nhớ em. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ, cảm giác không còn tin tưởng vợ như trước, hay đặt câu hỏi tại sao em vẫn còn liên lạc với người cũ dù đã lấy tôi.
>> Bạn gái so sánh tôi với tình cũ
Thực sự lúc lấy tôi, em còn yêu người đó rất nhiều nhưng hai người không đến được với nhau, em cũng không dành nhiều tình cảm cho tôi. Giờ tôi rất chênh vênh, có nên tiếp tục mối quan hệ vợ chồng nữa không hay giải thoát cho nhau vì không còn tin vợ nhiều như trước. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Đăng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc