Khi đã có vợ, tôi vẫn thi thoảng tự thỏa mãn nhu cầu của mình. Vợ là người sống đơn giản và rất vô tư. Cô ấy không ngọt ngào, không tinh ý và cũng không quan tâm gì ngoài cuộc sống. Lúc gần gũi nhau, tôi muốn chuyện vợ chồng được thoải mái, tự do và phóng khoáng nhất có thể.
Ngược lại, vợ vẫn mang cảm giác ngại ngùng, khép kín và không cởi mở với tôi. Cô ấy chỉ làm cho xong rồi thôi. Không phải tôi bệnh hoạn nhưng vì nhu cầu của tôi cao và muốn khi ở bên nhau, vợ chồng phải thoải mái nhất để đạt được những cảm xúc thực.
Những lúc không được vợ đồng ý, tôi rất khó chịu, thấy mình bất lực, cảm giác khó chịu lắm. Nhiều lần tôi kể cho vợ nghe nhưng cô ấy nói chỉ đến vậy thôi, không thêm nữa. Đời sống chăn gối của chúng tôi ngày càng nhạt và xa lắm, nhiều khi cả tháng trời vợ chồng không ngủ với nhau. Không biết có ai gặp trường hợp như tôi và cách giải quyết thế nào, có thể tư vấn giúp tôi không? Chân thành cảm ơn.
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc