Tôi 31 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn sáu năm và có hai bé năm tuổi với một tuổi, kinh tế ổn định. Tôi vẫn cố chiều anh, không làm anh chán. Tôi luôn giữ cơ thể thơm tho, sạch sẽ, mặc đồ ngủ gợi cảm, ngoài ra còn thường nấu những đồ ăn để giảm ham muốn cho chồng. Nhiều lúc anh ham muốn mà tôi mệt là tôi lại cố làm cho con thức giấc để khiến anh kiềm chế bản thân.
Tôi đề nghị anh triệt sản, anh bảo làm thế xong sẽ bị yếu sinh lý, sợ tôi ngoại tình. Tôi không biết liệu chồng có đang hiểu lầm là tôi ham muốn cao và anh cũng đang gồng để chiều tôi như tôi đang cố để chiều anh hay không? Tôi giải thích là bản thân có cũng được, không có cũng chẳng sao; kết hôn năm năm nhưng tôi lên đỉnh chỉ được vài ba lần, đó cũng không thành vấn đề với tôi. Nghe tôi giải thích anh chỉ cười xòa, nghĩ tôi nói dối. Tôi phải làm sao với người chồng có nhu cầu cao?
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc