Vợ chồng tôi gần 50 tuổi, có hai con trai học lớp 12 và lớp 10. Chúng tôi có tổng tài sản khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, đời sống chúng tôi ở mức thấp nên anh em, họ hàng hay nhìn với ánh mắt dè bỉu.
Chúng tôi vẫn ở trọ trong căn hộ tập thể 40 m2 gồm một phòng ngủ, hai con trai đều ngủ cùng bố mẹ. Tôi thích được ở trong căn hộ rộng rãi để các con ngủ riêng. Con trai tôi 18 tuổi nhưng vẫn phải ngủ với bố mẹ, vợ nhất quyết không đổi nhà, sợ thuê hay mua chung cư sẽ tốn phí dịch vụ hàng tháng. Chúng tôi cũng thật sự có nhu cầu sử dụng ôtô vì thường xuyên phải về quê cách 50 km. Vậy mà vợ không dám mua vì thấy nuôi ôtô rất tốn kém. Ai đó hỏi vợ sẽ trả lởi luôn: "Tiền nuôi ôtô thà đi taxi còn hơn". Thực tế, nhà tôi luôn chở nhau đi xe máy về quê dù trời mưa rét hay nóng 40 độ, nếu đi taxi sẽ tốn vài trăm nghìn đồng nên vợ tiếc.
>> Có phải tôi đánh mất bạn gái vì "ki bo"
Chúng tôi chưa bao giờ dám đi nhà hàng ăn uống. Mỗi dịp lễ kỷ niệm, sinh nhật các thành viên trong nhà, cả nhà đều ở nhà nấu cơm ăn. Các con rất thèm được ra nhà hàng ăn uống nhưng vợ kêu thế tốn kém lắm. Trong đại gia đình, cứ cái gì anh em, bà con thải ra là họ kêu vợ chồng tôi đến lấy, vì vợ muốn nhận. Từ lúc lấy nhau đến giờ chúng tôi chẳng phải sắm thứ gì. Tôi thật sự mong muốn gia đình có mức sống cao hơn. Nhìn anh em, bạn bè có khi vẫn phải đi vay mà được ở nhà rộng rãi, đẹp đẽ, được lái ôtô mà tôi thèm. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực khi vợ cầm tài chính của gia đình và em cương quyết không để thất thoát một xu. Tôi nên làm sao bây giờ?
Hoàn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc