Ba tôi gần 50 tuổi, có quan hệ tình cảm hơn bốn năm với một người đàn ông có vợ con cùng công ty, người này từng tới nhà tôi ăn nhậu. Hai người họ thường xuyên nhắn tin cho nhau. Trong lúc nhắn tin, ba tôi lúc cười lúc khóc. Có lẽ trong mắt ba, chị em tôi không biết chuyện này. Ba luôn tỏ vẻ là người chồng, người cha mẫu mực, thực chất như nào chị em tôi đều hiểu. Điện thoại ba luôn đặt mật khẩu, không rời giây phút nào.
Có lần ba mẹ cãi nhau, tôi nghe được ba nói với mẹ: "Con mày đẻ, mày lo đi". Còn rất nhiều câu nói của ba đã gây tổn thương cho chị em tôi. Giờ nhắc tới tôi còn khóc, thương mẹ và hận ba. Từ nhỏ đến lớn, ba dạy tôi học đúng một lần và lần đó ba cay cú, đánh vào đầu tôi đến cả tuần vẫn còn sưng. Kể từ đó, chuyện học hành của tôi và em chỉ mẹ lo. Tôi khuyên mẹ ly dị ba rất nhiều lần để đỡ khổ tâm, không hiểu sao mẹ vẫn chưa chịu.
>> Tôi khó chấm dứt với người phụ nữ có gia đình
Nhân đây, tôi muốn gửi đến những người đã làm mẹ, làm cha: "Muốn làm gì hãy nghĩ đến gia đình, con cái. Đừng làm chúng tổn thương rồi sinh ra không tôn trọng, coi thường cha mẹ".
Ba à, nếu đọc được bài này, mong ba hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Một là công khai mối tình đồng giới, ly dị với mẹ để sống bên người tình, đừng bắt mẹ con phải đưa ra chứng cứ rồi mới ly dị. Hai là ba chấm dứt với người đàn ông đó, để hai gia đình bình yên, được không ba?
Nhàn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc