Ông Bình là người gốc Huế. Tình yêu với quê hương và chạy bộ là lý do khiến ông bay về nước cách đây hai ngày để tham dự giải VnExpress Marathon. Ông cán đích trong sự cổ vũ nhiệt tình của đại gia đình họ Đặng. "Đường chạy nên thơ, thời tiết lý tưởng, thích hợp cho vận động viên chuyên nghiệp nâng cao thành tích và runner phong trào vượt giới hạn bản thân", ông Đặng Công Bình nói và tiết lộ chưa quen với múi giờ lẫn thời tiết Huế.

Ông Bình cho biết hạnh phúc khi chinh phục cuộc đua trên đất Huế - nơi ông sinh ra và sống những năm tháng tuổi trẻ, trước khi qua Mỹ định cư hơn 40 năm trước. Ảnh: Quỳnh Trần
Trước cuộc đua, ông không đặt chỉ tiêu thời gian cụ thể, chỉ mong có thể về đích trước thời hạn đóng cổng đường chạy. Suốt chặng đường dài, ông được nhiều người vây quanh, thăm hỏi và xin chụp hình. Mọi người ấn tượng khi runner có mái tóc bạc trắng, hình thể mảnh khảnh, nhưng dám thử thách ở cự ly full marathon đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai.
Ông Bình cho biết đã vạch sẵn chiến lược chinh phục chặng dài hơi, không chạy quá nhanh vì muốn tận hưởng danh thắng quê hương và không khí trong lành lúc sáng sớm. Thậm chí trong 20km cuối, ông còn đóng vai pacer, hỗ trợ runner Nguyễn Trung Hiếu (Bib 92727) ổn định nhịp thở, cân đối lực chạy để không xuống sức. Cả hai trò chuyện hợp nhau, đồng hành suốt quãng đường còn lại.
"Chúng tôi cùng cán đích ở mốc 4 giờ 46 phút 9 giây. Hiếu rất vui vì lập kỷ lục mới. Những cuộc đua trước đó, anh ấy thường về đích trong 6 tiếng", ông Bình nói. Nhiều năm qua, ông có thói quen giao lưu, kết bạn với các "đồng run" chung sở thích.

Khoảnh khắc ông Đặng Công Bình và runner Trung Hiếu nắm tay nhau về đích gây ấn tượng mạnh với khán giả. Ảnh: Đức Đồng
Bác sĩ Đặng Công Thuận - em ruột ông Bình - tiết lộ anh trai khỏe mạnh, cứng cỏi hơn những cụ ông cùng trang lứa nhờ yêu chạy bộ như "hơi thở". Vì sợ ông Bình gặp sự cố sức khỏe, bác sĩ Thuận cùng người thân luôn theo sát bước chạy của anh mình, kịp xử lý nếu tình huống xấu xảy ra.
VnExpress Marathon Huế đánh dấu cuộc đua thứ 45 trong đời runner Đặng Công Bình. Ông nói tự hào khi chinh phục 6 giải chạy danh giá bậc nhất thế giới thuộc thệ thống World Marathon Majors mà mọi vận động viên ao ước, gồm: Tokyo Marathon (Nhật Bản), Boston Marathon (Mỹ), Virgin Money London Marathon (Anh), BMW Berlin Marathon (Đức), Bank of America Chicago Marathon (Mỹ), TCS New York City Marathon (Mỹ). Ông bay hàng chục nước chỉ để tham gia những cuộc đua dài, vừa khám phá giới hạn bản thân, vừa cải thiện sức khỏe.

Ông Bình trên đường đua Tokyo Marathon hồi tháng 3 (phải). Ông sở hữu hàng chục huy chương cự ly 42kim. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhờ thường xuyên đọc báo VnExpress để cập nhật tin tức trong nước, ông biết đến VnExpress Marathon Huế. Hai mùa trước đó, ông bận lịch trình riêng nên không thể về nước.
Nhiều năm qua, bà Lý Ái Linh - vợ ông Bình - đồng hành chồng trong mọi cuộc thi, hỗ trợ ông từ miếng ăn, giấc ngủ, chuẩn bị phụ kiện cần thiết đảm bảo an toàn trên đường chạy. "Tôi chỉ việc chạy thôi, còn lại mọi thứ bà xã sẽ lo và chi tiền", ông Bình nói vui. Bà Ái Linh cho biết ủng hộ mọi quyết định của chồng, chỉ mong ông sống vui khỏe, tận hưởng đam mê chạy bộ đến tuổi 80, 90 hay 100.

Bà Ái Linh (thứ ba từ trái qua) và các em trong gia đình họ Đặng có mặt tại VnExpress Marathon Huế ủng hộ anh trai theo đuổi đam mê chạy bộ. Ảnh: Quỳnh Trần
Ông Bình từng là luật sư tại Việt Nam, qua Mỹ từ 40 năm trước, thành danh với nghề kỹ sư điện tử ở bang California. Vài năm nay, ông và bà xã dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, du lịch và tham gia các giải chạy yêu thích.
Mỗi năm, vợ chồng ông sẽ tranh thủ thời gian về nước thăm mẹ và các em. Trước Tết Nguyên Đán 2023, cả hai về Huế hai tuần. Sau giải VM Huế, họ định ở lại một tuần, rồi về Mỹ tham gia cuộc đua khác tại bang California.
Trong lần thứ ba đến Huế, VnExpress Marathon tăng cả quy mô lẫn chất lượng. Số lượng VĐV tăng từ 4.700 lên 10.500.
Thi Nguyên